Dũng cảm trấn áp tội phạm

06:12, 13/12/2011

Đó là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993 - học sinh lớp 12B1 Trường THPT Yersin, Đà Lạt) trú tại 21/2 Phan Đình Gió, phường 6, TP Đà Lạt.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 26/11/2011 tại quán bia lạnh Phượng ở số 45 Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt. Tối ngày 25/11 Nguyễn Thành Nhân (SN 1987) ở ấp An Hóa, xã An Lạc, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng - là đối tượng lang thang không nơi ở nhất định đến uống bia tại quán Phượng. Cho rằng quán tính tiền quá đắt nên Nhân đã cãi nhau với nhân viên của quán là anh Nguyễn Văn Vỹ (SN 1988). Ấm ức vì vụ hôm trước, tối hôm sau (26/11) Nhân chuẩn bị 2 con dao Thái Lan hết 32.000 đồng đến quán bia Phượng đòi lại tiền. Tại đây Nhân tiếp tục gây sự, cầm dao kề vào cổ anh Vỹ để đòi lại tiền.

Giám đốc CA tỉnh trao Giấy khen cùng tiền thưởng cho anh Nguyễn Thành Trung
Giám đốc CA tỉnh trao Giấy khen cùng tiền thưởng cho anh Nguyễn Thành Trung

Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Lâm Đồng đã đến hiện trường. Lúc này tên Nhân đang khống chế anh Vỹ ở trong quán trong tình thế rất nguy hiểm, quần chúng tụ tập rất đông để theo dõi. Gần 15 phút thuyết phục Nhân bỏ dao và thả anh Vỹ ra nhưng Nhân tỏ ra hung hãn. Để đảm bảo tính mạng nạn nhân, Cảnh sát 113 vừa thuyết phục, vừa tìm cách tiếp cận đối tượng. Lợi dụng lúc Nhân kéo anh Vỹ từ trong nhà ra ngoài đường đồng chí Lê Mạnh Hùng - Đội phó Đội Cảnh sát 113 đã nhanh chóng tiếp cận khống chế, tước con dao và khóa tay phải Nhân. Bất ngờ Nhân buông con tin, dùng tay trái rút con dao thứ hai ở túi quần đâm đồng chí Hùng.

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993 - học sinh lớp 12B1 Trường THPT Yersin, Đà Lạt) trú tại 21/2 Phan Đình Gió, phường 6, TP Đà Lạt đứng gần đó thấy vậy đã lao vào đẩy tay cầm dao của tên Nhân và đã bị Nhân đâm trúng ngực trái. Vết thương rất nặng làm rách màng tim, đứt động mạch chủ khiến anh Trung gục tại chỗ. Có sự hỗ trợ của quần chúng, tên Nhân đã bị bắt và giải giao cho Công an thành phố Đà Lạt. Quá trình điều tra được biết Nhân là đối tượng có 1 tiền sự, bị Công an tỉnh Sóc Trăng lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm. Trước khi lên Đà Lạt Nhân đã lấy trộm 2 máy tính xách tay ở Sóc Trăng mang bán được 9 triệu đồng.

Dù bị thương rất nặng nhưng được cấp cứu kịp thời, cộng với sự tận tình cứu chữa của các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, anh Nguyễn Thành Trung đã qua cơn nguy kịch. Hiện Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thành Nhân về tội chống người thi hành công vụ và đang tiếp tục củng cố hồ sơ.

Xét hành động dũng cảm trấn áp tội phạm của anh Nguyễn Thành Trung, sáng ngày 8/12/2011 đại tá Nguyễn Đức Hiệp - Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và trực tiếp trao giấy khen cho anh Trung kèm theo tiền thưởng là 10 triệu đồng. Cạnh đó Giám đốc Công an tỉnh cũng ký quyết định tặng Giấy khen cho 2 cán bộ đội CS113 có thành tích tham gia trấn áp đối tượng Nguyễn Thành Nhân.

DIỆU NGA