“Say” hoa Đà Lạt

04:01, 02/01/2012

(LĐ online) - Choáng ngợp và được thỏa thuê đắm chìm trong không gian hoa của Đà Lạt là cảm nhận chung của rất nhiều du khách, kể cả người dân địa phương khi sống trong trong những ngày lễ hội của phố núi. PV Lâm Đồng Online đã ghi lại cảm xúc của du khách khi đến với phố hoa …

(LĐ online) - Choáng ngợp và được thỏa thuê đắm chìm trong không gian hoa của Đà Lạt là cảm nhận chung của rất nhiều du khách, kể cả người dân địa phương khi sống trong trong những ngày lễ hội của phố núi. PV Lâm Đồng Online đã ghi lại cảm xúc của du khách khi đến với phố hoa …
 

Mộc góc
Mộc góc "Không gian hoa đẹp".

* Huỳnh Minh Như – Du khách đến từ phố biển Vũng Tàu:

aoxanh.jpg

Từ phố biển lên trong những ngày Đà Lạt diễn ra Festival hoa, em thật sự bất ngờ và vô cùng ấn tượng với không gian của phố núi. Hoa đẹp, lộng lẫy và phủ tràn ở rất nhiều nơi, từ những bãi cỏ bên hồ đến không gian hoa đẹp ở đồi Cù, công viên hoa thành phố. Rất nhiều loài hoa đẹp và độc đáo của Đà Lạt như cẩm tú cầu, mõm sói, conico … mà trước đó em chỉ được thấy trên tivi.

Cùng với đó còn rất nhiều loại hoa có nguồn gốc từ nước ngoài như lyly, tulip… trồng ở Đà Lạt được trưng bày, khiến em cảm giác mình như đang đến du lịch một vùng đất nào đó của Châu Âu.

Đã một vài lần đến Đà Lạt nghỉ mát, nhưng đây là lần đầu tiên, em thực sự thấy mình được thỏa mãn với vẻ đẹp của các loài hoa.

* Nguyễn Huệ Trang – Người Đà Lạt, về thăm quê sau thời gian xa quê.



Gần 10 năm em mới trở về Đà Lạt, thấy thành phố thực sự thay đổi.

Về thăm quê trong những ngày thành phố đang diễn ra sự kiện quan trọng, tổ chức Festival hoa để khẳng định giá trị, thương hiệu hoa và tôn vinh người trồng hoa Đà Lạt, em cảm thấy rất tự hào.

Hoa Đà Lạt ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại và rực rỡ về màu sắc. Rất nhiều loại hoa đẹp được trưng bày trong dịp này đã thể hiện Đà Lạt thực sự là “đất sống” và là “thiên đường” của các loài hoa.

* Gia đình chị Trần Thị Thanh Nhàn – Du khách Tp. Hồ Chí Minh
 

Đà Lạt luôn là điểm đến ưa thích của gia đình tôi. Thành phố đem đến cho tôi cảm giác yên bình, thư giãn và lấy lại năng lượng sau những ngày bươn chải với cuộc sống.

Nhân dịp nghỉ Tết dương lịch và Tp tổ chức Festival hoa, tôi và gia đình đã quyết định chọn Đà Lạt làm điểm du lịch.

Không gian hoa của thành phố cùng với những sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh hoa đã làm chuyến đi lần này đến Đà Lạt của gia đình tôi them phần thú vị. Không gian hoa đẹp ở đồi Cù, trong công viên hoa, những thảm hoa và tháp hoa cùng với kỳ quan thế giới được dựng lên từ hoa đã thực sự khiến tôi rất thích thú.

Tuấn Linh – Văn Báu