Cần lắm biển báo giao thông!

02:03, 04/03/2012

Lưu lượng người quá đông đúc qua ngã ba này nhưng chưa hề thấy có một biển báo giao thông nào!

Ngã ba giao nhau giữa đường Chu Văn An và đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường II, thành phố Bảo Lộc, rất đông người qua lại. Cao điểm là vào lúc 7 giờ thiếu 20 phút. Phụ huynh học sinh các trường học chở con đi học, công nhân đi làm, người đi lễ nhà thờ… Ở khu vực này, cách nhau chưa đầy 500m mà có tới 3 trường học: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Du và Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Sát Trường Lê Văn Tám là UBND phường II, siêu thị chợ khu 6. Lưu lượng người quá đông đúc qua ngã ba này nhưng chưa hề thấy có một biển báo giao thông nào!

Người dân tổ 12, khu phố 6, đường Nguyễn Công Trứ đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở đây. Đường thì rộng nhưng khúc cua lại hẹp và từ đường Nguyễn Công Trứ tới đường Chu Văn An lại đổ dốc. Cô giáo Bùi Thị Tình - Tổng phụ trách Đội của Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, đã nghĩ ra bài “Liên khúc dân ca về an toàn giao thông” cho học sinh học thuộc để các em tránh được tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Rất mong được cấp, ngành hữu quan quan tâm đến tấm biển báo giao thông ở khu vực này!

MINH NGUYỆT