Nạn cờ bạc ở vùng cà phê

02:03, 04/03/2012

Tết đã qua hơn 1 tháng vậy mà không khí vui chơi vẫn còn, tại huyện Di Linh nhiều nhà vẫn tụ tập chơi bài.

Tết đã qua hơn 1 tháng vậy mà không khí vui chơi vẫn còn, tại huyện Di Linh nhiều nhà vẫn tụ tập chơi bài. Lý do ban đầu phần lớn là do chưa tới vụ mùa nên đang còn rảnh rỗi, mấy khi anh em có dịp ngồi với nhau, chơi vui là chính. Nhưng rồi biến tướng của việc chơi vui bị đẩy đi quá xa trở thành máu ăn thua, đỏ đen, sát phạt nhau và nhiều nhà tán gia bại sản.

Anh Nhật là một con bạc có tiếng ở vùng đất cà phê này cho biết: Lúc trước anh em tụ tập đánh bài nhiều lắm, chơi quanh năm, thường thì đánh xóc đĩa có quy mô lớn, đánh nhanh ăn, nhưng cũng nhanh thua. Gia đình anh thất bại là do thua bài chứ không phải mất mùa cà phê đâu! Bây giờ chừa rồi nhưng để cho đỡ ghiền anh chuyển sang đánh tá lả hay còn gọi là đánh bài phỏm. Bài phỏm có thể chơi được từ 2 đến 4 người và bài được chơi vui nhất với 4 người. Đầu tiên là anh em rủ nhau lai rai vài ly rồi chơi bài, có hơi men vào sát phạt nhau càng máu lửa.

Như đã thành thông lệ, vào những tháng đầu năm, tệ nạn cờ bạc lại nở rộ. Hình ảnh các con bạc mải miết sát phạt nhau chẳng ngại luật pháp đã thành chuyện bình thường ở vùng cà phê Di Linh. Số tiền đánh bài thường từ vài trăm đến tiền triệu, cứ thế đánh bài thâu đêm suốt sáng. Anh em mất hòa khí rượu vào lời ra, lại sát phạt nhau nên gây gổ, chửi bới nhau là chuyện thường, thế mà hôm sau lại ngồi vào sát phạt tiếp. Thời gian chơi thường thì bắt đầu từ 8h tối đến sáng mai. Cũng có khi từ sáng sớm đến sáng ngày hôm sau.

Nhiều nhà trở thành địa điểm chứa bài bạc, phụ nữ thấy anh em chơi bài cũng đâm ra ghiền luôn. Đêm nào cũng phải rủ người tới chơi nhưng khi không có người chơi là vợ chồng con cái lao vào sát phạt nhau. Có khi hai vợ chồng cùng đánh một bàn, lúc ăn thì không nói gì mà lúc thua thì vợ chồng lục đục, chửi nhau nào là tiền của ông, tiền của tôi. Tính ra mới 1 tháng sau tết, có nhà thua bài bạc số tiền tương đương hơn 1 tấn cà phê. Một số trường hợp thua bạc phải bỏ nhà cửa lại để trốn vì mắc nợ tiền lên tới mấy trăm triệu đồng như chuyện một thầy giáo ở xã Đinh Lạc. Từ việc "giải trí" trong quy mô gia đình đến bạn bè, rồi mở rộng ra ăn thua đỏ đen, thậm chí sát phạt nhau cả trăm triệu đồng dẫn đến nhiều nhà phải mất hết tài sản, vợ chồng ly tán. Nhiều mảnh đất ở Di Linh bị gắn biển “Không được bán” là vì chủ đất ấy đã bị thua bạc bỏ trốn nên người thắng bạc đã “niêm phong” tài sản của kẻ thua bằng cách ấy.

Các cơ quan chức năng khó mà kiểm soát, xử lý một cách triệt để. Bởi con bạc không chỉ đánh một chỗ, mà hôm nay nhà này mai nhà khác. Có khi tổ chức đánh ngay tại rẫy cà phê nên ít ai để ý.

HOÀNG YÊN