Một gia đình ở Đạ Huoai cần được giúp đỡ

02:06, 21/06/2012

Ngôi nhà lợp tôn vách đất xiêu vẹo, hiện diện gần 30 năm nay của gia đình anh Thân Văn Tôn và chị Nguyễn Thị Kim Thoa tại tổ dân phố 11, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) vẫn chưa một lần được sửa sang. Vì gia đình anh chị rất nghèo, bản thân anh chị lại bị bệnh hiểm nghèo triền miên.

Ngôi nhà lợp tôn vách đất xiêu vẹo, hiện diện gần 30 năm nay của gia đình anh Thân Văn Tôn và chị Nguyễn Thị Kim Thoa tại tổ dân phố 11, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) vẫn chưa một lần được sửa sang. Vì gia đình anh chị rất nghèo, bản thân anh chị lại bị bệnh hiểm nghèo triền miên.

Đầu năm 2011, với chứng bệnh ung thư đại tràng đã qua 3 lần phẫu thuật nhưng không khỏi, anh Tôn đã qua đời, để lại 6 người con và người vợ đang bị bệnh suy tủy. Bao nhiêu tiền của đã dồn chữa bệnh cho anh, đến nay gia đình hoàn toàn khánh kiệt. Hằng ngày, thu nhập của gia đình chỉ trông vào nghề đan giỏ mây của chị. Nhưng với căn bệnh suy tủy, thường xuyên làm cho chị Kim Thoa đau nhức toàn thân, mắt mờ, có lúc chị không làm được gì. Mỗi tháng, chị phải đi Bệnh viện II Lâm Đồng lấy thuốc để điều trị. Những lúc không có tiền chữa bệnh, chị phải đi vay mượn họ hàng hoặc ứng tiền đan giỏ của chủ cơ sở; sau đó, khi khỏe mạnh đi làm để trả nợ.

Gia đình chỉ có 3 sào điều, thu nhập mỗi vụ cũng chẳng là bao. Gia tài chỉ còn 1 con bò, nhờ Hội Nông dân giúp chị vay vốn để nuôi. Mỗi tháng, con trai cả là Thân Sơn Tuyền, công nhân Công ty Thực phẩm Đồng Nai, gởi ít tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát, vẫn chống chọi với thời tiết mưa bão. Những khi mưa lớn, nước tràn cả vào nhà. Chị và các con phải lấy thau, chậu tát nước. Sân nhà cũng ngập úng, phải dùng những đoạn cây gỗ lót đường đi.

Nhà nghèo, mẹ bị bệnh nan y, nhưng các con của anh chị rất ngoan và có hiếu với cha mẹ. Các em vẫn cố gắng, nỗ lực học tập, không bỏ học nửa chừng. Hiện nay, 2 cháu Thân Minh Thuyên và Thân Minh Tâm đang theo học Trường Cao đẳng Công nghiệp 4 thành phố HCM. Ba cháu còn lại là Thân Minh Thuận đang học lớp 11, Thân Hà Vân Trúc học lớp 9 và Thân Hà Kiều Loan học lớp 5. Trong đó, em Thân Hà Vân Trúc 9 năm liền là học sinh tiên tiến. Từ năm 2007 đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thoa thuộc diện hộ nghèo. Để lo cho con ăn học, chị phải vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên; cố gắng vay mượn họ hàng để đóng các khoản cho nhà trường (chỉ được miễn tiền học phí), mong sao các con học đến nơi đến chốn.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Thoa, gia đình rất cần sự cảm thông, chia sẻ và sự giúp đỡ của cộng đồng, tạo điều kiện giúp chị và các con có ngôi nhà khang trang hơn, nhằm ổn định cuộc sống và xoa dịu nỗi đau bệnh tật mà chị đang phải hàng ngày gánh chịu. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ Báo Lâm Đồng - Số 8 Quang Trung, TP Đà Lạt.

ĐẶNG DŨNG