Rất cần đến “tình làng, nghĩa xóm”!

10:08, 01/08/2012

Bà Nguyễn Thanh Thúy vừa gởi đơn về Tòa soạn Báo Lâm Đồng, vừa đích thân đến Văn phòng Thường trú Báo Lâm Đồng Khu vực phía Nam tại thành phố Bảo Lộc, để phân trần và gần như “kêu cứu”, vì cuộc sống của gia đình bà (chỉ có hai chị em) hiện đang bị một người hàng xóm “khủng bố”, đe dọa!

Bà Nguyễn Thanh Thúy vừa gởi đơn về Tòa soạn Báo Lâm Đồng, vừa đích thân đến Văn phòng Thường trú Báo Lâm Đồng Khu vực phía Nam tại thành phố Bảo Lộc, để phân trần và gần như “kêu cứu”, vì cuộc sống của gia đình bà (chỉ có hai chị em) hiện đang bị một người hàng xóm “khủng bố”, đe dọa!

Báo Lâm Đồng vừa cử phóng viên đến thôn 2, xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) để tìm hiểu tận tường sự việc: Do hoàn cảnh gia đình, vào đầu năm 2011, hai chị em ruột là bà Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1957) và Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1965) từ tỉnh Long An đến xóm 6, thôn 2, xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) để sinh sống. Hai chị em đã mua của vợ chồng ông Lưu Văn Nhung 1 lô đất nông nghiệp trên một khu đồi cao, rộng 1,8 sào, bao gồm 1 lô đất vuông vức và 1 dải đất bề ngang 3 mét, chiều dài vài chục mét (để dự phòng làm đường đi riêng cho mình, nếu sau này đường đi nhờ người khác gặp trở ngại).

Việc mua bán giữa hai gia đình đã xong. Sau đó, bà Nguyễn Thanh Thúy làm thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 27/6/2011, UBND thành phố Bảo Lộc đã cấp cho bà Nguyễn Thanh Thúy giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất nói trên (GCN QSDĐ số BE 917928). Do hoàn cảnh còn quá khó khăn, cuộc sống duy nhất nhờ vào lô đất này, nên hai chị em bà Thúy chỉ mới làm một căn nhà tạm bợ để sinh sống, thỉnh thoảng điều trị bệnh miễn phí cho bà con hàng xóm và những ai có nhu cầu.
 

Bà Nguyễn Thanh Thúy vừa gởi đơn về Tòa soạn Báo Lâm Đồng, vừa đích thân đến Văn phòng Thường trú Báo Lâm Đồng Khu vực phía Nam tại thành phố Bảo Lộc, để phân trần và gần như “kêu cứu”, vì cuộc sống của gia đình bà (chỉ có hai chị em) hiện đang bị một người hàng xóm “khủng bố”, đe dọa!
Cây khoai mì bà Thúy trồng trên dải đất bề ngang 3m.

Cuộc sống của hai chị em trên “đất khách quê người” dần trở nên quen thuộc và được nhiều bà con đùm bọc, mến thương. Bỗng dưng, phát sinh một chuyện mâu thuẫn “không đâu vào đâu”, khiến cho hai chị em bà Thúy mấy tháng nay “ăn ngủ không yên”. Nguyên nhân là trên dải đất  bề ngang 3 mét, do chưa sử dụng làm đường đi, chị Thúy dọn cỏ và trồng cây khoai mì. Mặc dù đất đã bán, nhưng thấy vậy, vợ chồng ông Lưu Văn Nhung tỏ ra không bằng lòng, cho rằng bà Thúy lấn đất; từ đó, sinh ra mâu thuẫn. Không những thế, ông bà Nhung còn thường xuyên chửi bới và có những lời nói nhục mạ, đe dọa hai chị em bà Thúy đủ mọi chuyện. Vì sống neo đơn trên một đồi hoang vắng, hai chị em bà Thúy bị “khủng hoảng” tinh thần và sợ ông bà Nhung đến mức độ không dám mở cửa ra khỏi nhà và làm quanh vườn nữa. Mâu thuẫn ngày càng kéo dài và quá lo sợ, ngày 13/5/2012, bà Nguyễn Thanh Thúy đã viết đơn khiếu nại và kiến nghị Ban nhân dân thôn 2 và Công an xã Đại Lào can thiệp, giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng thôn 2, đã cùng với một số bà con, có đất sản xuất cận kề, trực tiếp đến hòa giải. Mặc dù ghi nhận là bà Thúy không lấn đất trồng khoai mì, nhưng việc hòa giải không thành, mâu thuẫn cứ kéo dài. Sự việc (kể từ khi làm đơn) đã hơn 2 tháng rưỡi nay, nhưng Công an xã Đại Lào vẫn chưa quan tâm giải quyết một cách thỏa đáng. Vì “Tình làng, nghĩa xóm”, thiết nghĩ, với hoàn cảnh neo đơn, cuộc sống khắc khổ và tinh thần của hai chị em bà Thúy bị “suy sụp”, rất mong được Công an và UBND xã Đại Lào nhanh chóng quan tâm giải quyết.

XUÂN LONG