Thứ 6, 18/04/2025, 06:8

"Giật" huê rồi bỏ trốn

02:08, 14/08/2013

Những ngày qua, dư luận xung quanh vụ vỡ hụi ở phường 6 (TP Đà Lạt) chưa kịp lắng xuống, thì tại chợ Bảo Lộc, dư luận lại tiếp tục "nóng" lên bởi việc bà Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1964) đã giật huê của một số tiểu thương với số tiền hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn TP Bảo Lộc.

Những ngày qua, dư luận xung quanh vụ vỡ hụi ở phường 6 (TP Đà Lạt) chưa kịp lắng xuống, thì tại chợ Bảo Lộc, dư luận lại tiếp tục “nóng” lên bởi việc bà Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1964) đã giật huê của một số tiểu thương với số tiền hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn TP Bảo Lộc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của các tiểu thương, chúng tôi đã có mặt tại chợ Bảo Lộc để tìm hiểu vụ việc. Qua câu chuyện với các tiểu thương, chúng tôi được biết, bà Nguyễn Thị Thu Vân ngụ tại đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt. Cách đây chừng 5-7 năm, bà Vân xuống chợ Bảo Lộc để buôn bán đồ nữ trang.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (ảnh chụp lại do tiểu thương cung cấp)
Bà Nguyễn Thị Thu Vân (ảnh chụp lại do tiểu thương cung cấp)

Nhờ khéo ăn nói, nên một thời gian sau, bà Nguyễn Thị Thu Vân đã được nhiều tiểu thương trong chợ biết đến. Lợi dụng mối quan hệ quen biết này, bà Vân đã xin chị Loan (một tiểu thương buôn bán quần áo) nói hộ với các tiểu thương khác, cho bà chơi huê cùng. Chị Vũ Thị Hồng Thắm - một trong những nạn nhân, trình bày: “Tôi biết bà Nguyễn Thị Thu Vân từ khi bà bán đồ nữ trang ở chợ Bảo Lộc. Bà có nhà ở Đà Lạt nhưng xuống Bảo Lộc buôn bán để nuôi con đang theo học đại học. Tôi đã đóng vào dây huê cho bà Vân 40 triệu đồng. Thế rồi, ngày 29/6/2013, bà đã bỏ trốn cùng với số tiền trên”. Chung tình cảnh với chị Thắm còn có chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (10 triệu đồng), anh Bùi Văn Khoa (75 triệu đồng)…

“Thấy bà Vân hiền lành nên tụi tôi thương. Vả lại, bà cũng có nhà cửa đường hoàng ở đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt. Hai người con của bà đều được ăn học, một người là cử nhân, một người là thạc sĩ đang làm việc dưới Sài Gòn. Không ngờ sự thể lại như vậy” - Chị Nguyễn Thị Thu Hằng giãi bày. Số tiền mà chị Hằng đóng vào dây huê cho bà Vân là 15 triệu đồng. Các tiểu thương này đã không ngần ngại trao tiền cho bà Vân mà chẳng hề có một mẩu giấy làm bằng chứng. Đến khi bị bà Nguyễn Thị Thu Vân giật huê, mới “tá hỏa” gọi điện cho bà, nhưng 2 số điện thoại của bà Vân không còn liên lạc được! Thấy vậy, một số tiểu thương lên Đà Lạt đòi lại tiền huê, song bà Vân đã không còn ở Đà Lạt. “Hàng tháng, tôi góp nhặt tiền buôn bán để chơi huê, mong khi “trút ống” kiếm được chút tiền lời. Ai ngờ, giờ mất cả chì lẫn chài” - Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan thở dài.

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết thêm, ngoài những tiểu thương này, bà Nguyễn Thị Thu Vân còn cho một vài tiểu thương khác “dính bẫy” chiêu trò của mình và “cuỗm” đi số tiền từ 5-7 triệu đồng/người. Trao đổi với chúng tôi, những tiểu thương bị bà Vân “quỵt” tiền cho rằng, họ chưa có ý định kiện ra Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc để giải quyết vụ việc theo quan hệ dân sự. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - nạn nhân vụ giật huê của bà Vân, nói: “Chúng tôi cũng chẳng muốn kiện cáo làm gì, chỉ mong thông qua báo chí, mọi người biết đến hành vi giật huê của bà Vân, để bà không còn cơ hội đi lừa những nơi khác nữa”.

TRỊNH CHU