(LĐ online) - Đó là ông Tống Văn Kai (57 tuổi, ngụ thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng), người đã mang khối u tai ác trong suốt hơn 10 năm qua.
(LĐ online) - Đó là ông Tống Văn Kai (57 tuổi, ngụ thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng), người đã mang khối u tai ác trong suốt hơn 10 năm qua.
Ông Kai cho biết, cách đây hơn 10 năm, trong lần đi làm rẫy về ông thấy người bị sốt nhẹ sau đó tự cắt cơn chứ chẳng phải uống thuốc, nhưng cũng từ đó dù chế độ ăn uống bình thường, thậm chí là kham khổ mà cơ thể thì vẫn cứ tăng trọng vùn vụt, có lúc lên đến trên 100kg (bình thường ông Kai nặng gần 60kg) nhưng chẳng biết bệnh gì. Mãi cho đến gần đây, khi dành dụm và vay mượn được ít tiền để đi viện thì mới biết mình bị u mỡ dưới da, nhưng lúc này khối u đã lan rộng ra toàn thân, dù biết được bệnh nhưng vì nhà nghèo, không có tiền chạy chữa ông Kai đành chấp nhận sống chung với khối u…
|
Ông Tống Văn Kai đang chống chọi với các cơn sốt do khối u gây ra |
Bà Đinh Thị Vông (54 tuổi, vợ ông Kai) cho biết, mặc dù bị bệnh ông Kai vẫn phải đi làm thuê, cuốc mướn vì ông là lao động chính trong nhà. Gia đình có 5 người thì nay đã có tới 3 người bệnh, bà Vông bị bệnh túi mật, người con trai 32 tuổi bị bệnh tâm thần, hai người con còn lại đứa đang học nghề, đứa thì dạy học ở phía Bắc nhưng chỉ lo cho bản thân chứ chẳng dư dả gì. Gần đây khối u ngày càng lớn khiến ông Kai đi lại khó khăn hơn và thường hay bị hành vì xuất hiện sốt bất thường.
Bí thư Đảng ủy xã Ninh Loan Phạm Đắc Tuấn cho biết, gia đình ông Kai thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà chỉ có vài sào cà phê, trong khi lại có nhiều người bệnh tật, đã vậy trận lốc xoáy vừa qua còn cuốn bay toàn bộ mái nhà, dù xã đã hỗ trợ lợp lại căn nhà cho vợ chồng ông có chỗ trú ngụ nhưng ông Kai rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ông được chữa bệnh.
Tin, ảnh: Thụy Trang