CN, 27/04/2025, 00:11

Hãy nhìn và nghĩ những gì Trung Quốc làm

02:05, 30/05/2014

(LĐ online) - Những ngày này cả nước ta và cả thế giới sôi lên không khí lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng Trung Quốc thì ngược lại vẫn lu loa lên án Việt Nam và thế giới khiêu khích họ.

(LĐ online) - Những ngày này cả nước ta và cả thế giới sôi lên không khí lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng Trung Quốc thì ngược lại vẫn lu loa lên án Việt Nam và thế giới khiêu khích họ. Chúng ta thử hệ thống lại một số sự việc Trung Quốc đã làm để hiểu rõ bản chất của một nước lớn nuôi mộng bá quyền, hàng xóm to con mà xấu bụng.
 
Các tàu Trung Quốc luôn hung hăng xông tới đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Ảnh báo Người Lao Động
Các tàu Trung Quốc luôn hung hăng xông tới đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Ảnh: Báo Người Lao Động
 
* Trên đất liền:
 
- Ngày 30-4-1975, ta giải phóng Sài Gòn thì ngay lập tức Trung Quốc đã giật dây cho Campuchia đánh phá ở biên giới tây nam. Ngày 4-5-75 (Sau giải phóng Sài Gòn chỉ 4 ngày), một toán quân “Khơme đỏ” đột kích đảo Phú Quốc. 6 ngày sau chúng đánh chiếm đảo Thổ Chu và giết chết hơn 500 dân thường. Được Trung Quốc trang bị và hậu thuẫn quân “Khơme đỏ” đã liên tục tấn công các tỉnh dọc biên giới Việt Nam - Campuchia, có lúc chúng tiến sâu vào nước ta đến 20km. Năm 1978, chúng huy động đến 60.000 quân tấn công Việt Nam và thực hiện nhiều cuộc thảm sát man rợ đối với người dân các tỉnh biên giới. Tính từ năm 1975 đến năm 1978 có tới 30.000 đồng bào bị “Khơme đỏ” sát hại.  
 
- Ngày 17-2-1979 sau khi ta đánh bại Ponpot ở phía nam, lập tức Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới phía bắc đưa đất nước ta vào cuộc chiến tranh bắt buộc ở cả hai đầu đất nước. Bắc Kinh huy động 11 quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập lên tới 60 vạn quân tràn sang biên giới nước ta đánh chiếm thị xã Lạng Sơn, nhiều thị trấn vùng biên thực hiện những cuộc thảm sát dã man không thua kém quân “Khơme đỏ”. Chúng hãm hiếp phụ nữ rồi giết chết bằng dao, bằng cây, gậy. Chúng giết từ người già đến trẻ nhỏ; đốt sạch, phá sạch tất cả những gì có thể. Chúng phá hoại tất cả những gì thuộc cuộc sống của người dân nước Nam mà nhà Minh đã thực hiện khi sang xâm lăng nước ta cách đây nhiều thế kỷ (TK XV). Chỉ trong vòng một tháng diễn ra cuộc chiến tranh xâm lược ở các tỉnh biên giới phía bắc, Trung Quốc đã sát hại trên 3 vạn đồng bào ta! Chúng đã thể hiện là một lũ man rợ thực sự giữa thời đại văn minh của loài người!
 
- Trong nội địa chúng phá hoại sản xuất, phá hoại nền kinh tế Việt Nam bằng cách cho thương lái đi lùng mua móng trâu, mua rễ hồi, rễ tiêu, rễ một số cây rừng quí, mua lá hồng, lá điều, lá khoai, râu bắp…. để triệt hạ sản xuất. Chúng lùng mua mèo để làm mất cân bằng sinh thái dẫn đến chuột sinh sôi và phá hoại mùa màng. Chúng đặt mua ốc bươu vàng, đỉa với giá cao rồi không mua… để lại những cánh đồng đầy ốc bươu vàng và đỉa! Chúng cho thương lái đi sâu vào nội địa ta đặt hàng mua sản phẩm nông nghiệp để lừa cho dân đầu tư sản xuất, thu gom thật nhiều, rồi bọn thương lái lặn mất không thu mua nữa làm cho nhiều người điêu đứng như các vụ: dứa, khoai lang, dừa… Và hàng trăm thủ đoạn thâm độc khác! Hàng hóa Tàu tràn sang nước ta như lũ quân Nguyên năm nào! Với chất lượng kém, nhiều độc hại và lắm hàng giả, hàng nhái, có những thứ nông sản của Trung Quốc nhưng lại mang nhãn hàng Mỹ, Úc như nho, táo, lê… nhãn hiệu Đà Lạt như khoai tây, cà rốt, gừng, nhãn hiệu Phan Rang như tỏi… Phần lớn hàng Trung Quốc có nhiều chất độc hại; đặc biệt là đồ chơi trẻ em mà toàn cầu đều lên án và tẩy chay.
 
* Trên biển
 
- Năm 1956 nhân lúc quân Pháp vừa rút khỏi Việt Nam theo hiệp định Genève (1954), đất nước bị chia đôi, việc bố phòng trên biển đang có những khoảng trống, Trung Quốc lén lút đổ quân cướp mất nhóm đảo phía đông Hoàng Sa của Việt Nam.
 
- Năm 1974 trong lúc cuộc kháng chiến của chúng ta sắp đi đến thắng lợi cuối cùng thì Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm lấy gọn quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19-01-1974 (74 lính Việt Nam Cộng hòa chiến đấu bảo vệ đảo đã tử trận).
 
- Năm 1988 Khi Gorbachev cố tìm kiếm sự hòa dịu với Trung Quốc thì ngày 14-3-1988 Trung Quốc chớp cơ hội này đánh chiếm đảo Gạc Ma và 5 bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 64 chiến sĩ ta hy sinh!.
 
- Sự kiện Krưm nổ ra, Mỹ và phương Tây căng thẳng với Nga, lập tức ngày 1/5/2014 Trung Quốc kéo giàn khoan khủng Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu kể cả tàu quân sự và máy bay xâm chiếm lãnh hải Việt Nam.
 
- Những vụ quấy rối trên biển: Ngày 23/6/2012 Trung Quốc chào mời thầu thăm dò dầu khí trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên biển Việt Nam. Ngày 30/11/2012, cho tàu cá tiến sát và cắt đứt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 của Việt Nam. Tháng 6/2012 Trung Quốc công bố thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả  2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là một hành vi ngang ngược chưa từng có trong lịch sử loài người, dám thành lập thành phố của mình trên lãnh thổ của một quốc gia khác có chủ quyền và có mối quan hệ rộng khắp cả thế giới, là một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Cùng với những việc làm sai trái trên, Trung Quốc đã tiến hành hàng trăm vụ rượt đuổi, đâm tàu, bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển của nước ta, chúng giam thuyền, cướp ngư cụ, cướp tài sản và hải sản của ngư dân..v…v… Trung Quốc từng xua hàng ngàn tàu cá như những tên cướp biển của tướng cướp Trương Văn Hổ ngày xưa (thế kỷ XIII) hung hãn tràn xuống đánh bắt cá và gây hấn trên vùng biển của Việt Nam. Nhìn rộng ra tí nữa ta sẽ thấy TQ như một kẻ càn quấy luôn gây hấn và sẵn sàng cướp giật lợi ích chính đáng của bất cứ người nào khác đã dẫn đến cuộc chiến tranh biên giới Trung - Xô năm 1969, căng thẳng Trung - Nhật trên biển Hoa Đông, mâu thuẫn Trung - Ấn, Trung - Hàn, Trung Quốc - Philippines…! Và Trung Quốc cũng nhe răng gầm gừ với Mỹ khi Mỹ lên tiếng phê phán hành vi sai trái của họ!
 
Lâu nay, trong quan hệ hai nước, mười sáu chữ vàng do Trung Quốc nêu ra, ta thực hiện nhưng Trung Quốc thì không! Cũng như vậy, bạn bè 4 tốt, ta thực hiện nhưng “láng giềng” nói một đàng làm một nẻo! Bởi vậy chúng ta hãy nhìn và nghĩ từ những gì Trung Quốc làm để nhận ra bản chất thực của họ chứ không thể tin vào những gì Trung Quốc nói! 
 
HOÀNG NGUYÊN