Lòng đường thành "bãi" đậu xe

03:11, 27/11/2017

(LĐ online) - Nhiều tháng nay, cứ đến các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần là lòng, lề đường Hai Bà Trưng (đoạn trước cửa Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic, thuộc phường 1, TP Bảo Lộc) bị biến thành bãi đậu xe do phụ huynh đưa, đón con em đến học tại đây gây cản trở giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

(LĐ online) - Nhiều tháng nay, cứ đến các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần là lòng, lề đường Hai Bà Trưng (đoạn trước cửa Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic, thuộc phường 1, TP Bảo Lộc) bị biến thành bãi đậu xe do phụ huynh đưa, đón con em đến học tại đây gây cản trở giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
 
Lòng, lề đường Hai Bà Trưng biến thành bãi đậu xe gây cản trở giao thông
Lòng, lề đường Hai Bà Trưng biến thành bãi đậu xe gây cản trở giao thông

Nhận được phản ánh của bạn đọc, 7 giờ sáng ngày 26/11 (chủ nhật) chúng tôi có mặt tại đường Hai Bà Trưng (phường 1, TP Bảo Lộc) để ghi nhận, tìm hiểu sự việc. Qua đó, hiện Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic thu hút hơn 500 học sinh đủ lứa tuổi đến học ngoại ngữ. Trung tâm hoạt động từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút, từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. Riêng các ngày thứ 7, chủ nhật Trung tâm tổ chức dạy học 3 ca (sáng, chiều và tối). Tuy nhiên, Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic không có bãi đậu xe để phụ huynh đưa đón con em học tại đây nên hàng ngày hàng trăm phụ huynh phải cho xe máy, ô tô đậu chiếm hết lòng, lề đường Hai Bà Trưng. Tình trạng này kéo dài trong thời gian khoảng 20 phút làm cản trở giao thông, gây nhiều bức xúc cho những người tham gia giao thông qua tuyến đường này. 
 
Một phụ huynh đưa đón con em đến học tại Trung tâm, thừa nhận: “Tôi biết mình đậu xe giữa lòng, lề đường là vi phạm luật, song, do Trung tâm không có bãi đậu xe nên chúng tôi đành phải chấp nhận đậu xe ở giữa đường như vậy”.
 
Anh Nguyễn Văn Hoàng, tài xế lái xe tải thường xuyên đi qua đường Hai Bà Trưng, bức xúc: “Hầu như ngày nào tôi cũng chạy xe qua tuyến đường này. Việc dừng, đậu xe chiếm hết lòng lề đường như vậy không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Không hiểu sao, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài mà cơ quan chức năng không có động thái gì để chấn chỉnh?”
 
Bà Nguyễn Nhật Quy, Chủ Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic, lý giải: “Không có cơ quan chức năng nào yêu cầu chúng tôi khi thành lập Trung tâm dạy thêm phải xây bãi đậu xe riêng và việc này cũng nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Hàng ngày, chúng tôi đều cử nhân viên tới nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em đậu xe đúng nơi quy định. Còn việc họ dừng, đậu xe ở đâu là do họ không liên quan đến chúng tôi. Việc phụ huynh dừng, đậu xe giữa lòng, lề đường gây cản trở giao thông là do ý thức của phụ huynh”.
 
Theo bà Quy, tới đây Trung tâm Dynamic sẽ gắn biển để nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em dừng, đậu xe đúng nơi quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cho dù Trung tâm có gắn biển để nhắc nhở thì các bậc phụ huynh ngoài việc dừng đậu xe ngay giữa lòng, lề đường thì cũng không biết đậu xe vào đâu. Vì vậy, đã đến lúc cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo an toàn giao thông, tránh bức xúc trong dư luận.
 
HẢI ĐƯỜNG