Người phụ nữ mang trong mình hai căn bệnh ung thư

08:11, 16/11/2017

Chị Ma Ty, một cán bộ Hội Phụ nữ, đồng thời là cán bộ Hội Chữ thập đỏ thôn Ta Ly (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đang rơi vào hoàn cảnh hết sức túng quẫn. Trong căn nhà ván do cha mẹ đã qua đời để lại, chẳng có một thứ tài sản nào đáng giá đến 200 ngàn đồng, ngoài chiếc ti vi cũ và một số dụng cụ sản xuất, ngay chiếc giường nằm cũng không có.

Bà Thái Hương Lân - Chủ tịch Hội CTĐ xã Ka Đô đến thăm hỏi động viên chị Ma Ty
Bà Thái Hương Lân - Chủ tịch
Hội CTĐ xã Ka Đô đến thăm hỏi động viên chị Ma Ty
Chị Ma Ty, một cán bộ Hội Phụ nữ, đồng thời là cán bộ Hội Chữ thập đỏ thôn Ta Ly (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đang rơi vào hoàn cảnh hết sức túng quẫn. Trong căn nhà ván do cha mẹ đã qua đời để lại, chẳng có một thứ tài sản nào đáng giá đến 200 ngàn đồng, ngoài chiếc ti vi cũ và một số dụng cụ sản xuất, ngay chiếc giường nằm cũng không có.
 
Chị Ma Ty cho biết, năm 2005 chị được phát hiện mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp. Dẫu mắc bệnh hiểm nghèo nhưng hàng ngày chị vẫn tần tảo đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh. Đến năm 2010, tai ương một lần nữa lại đến với chị Ma Ty, sau khi thấy đau ở vùng ngực dài ngày, đến lúc đau quá không còn đi làm thuê được, chị đã đến bệnh viện để khám và được bác sỹ cho biết chị bị ung thư vú.
 
Từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư vú, bao nhiêu tiền bạc chị chắt chiu dành dụm bấy lâu đều “đội nón” ra đi cùng với diễn tiến sức khỏe của chị ngày càng xấu đi. “Hiện mỗi tháng, mình phải đi tái khám tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh một lần. Cứ mỗi lần đi khám bệnh tiêu tốn hết khoảng 5 triệu đồng tiền thuốc men và tàu xe đi lại…” - chị Ma Ty cho biết.
 
Tuy mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chị Ma Ty vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện chị đang đảm nhiệm chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, kiêm cán bộ Hội CTĐ thôn Ta Ly. “Mặc dù mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chị Ma Ty rất nhiệt tình tham gia công tác Hội” - bà Thái Hương Lân - Chủ tịch Hội CTĐ xã Ka Đô khẳng định.
 
Ước mơ lớn nhất của cuộc đời chị Ma Ty là có được căn nhà để che mưa, che nắng, nương thân lúc cuối đời, bởi căn nhà gỗ hiện nay chị đang ở đã xiêu vẹo, mục nát.
 
Rất mong các ngành, các cấp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ chị Ma Ty.
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
 
Phòng Bạn đọc (Báo Lâm Đồng). 
 
Địa chỉ: Số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0263.3811383
 
Hoặc: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. 
 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0263.3561357
 
Tên tài khoản: TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
 
Số tài khoản: 102010000337988. Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank.       
 
PHÒNG BẠN ĐỌC