Thứ 4, 16/04/2025, 09:9

Nỗi lòng người mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư

09:03, 29/03/2018

Hoàn cảnh của em Nguyễn Vũ Nhất Huy (SN 2005), học sinh lớp 7 A2 Trường THCS Ka Đô đang trong tình cảnh hết sức éo le. Từ nhỏ em đã thiếu sự chăm sóc của cha, lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ và nay mẹ lâm bệnh nặng, nơi chốn bình yên ấy cũng không còn…

Hoàn cảnh của em Nguyễn Vũ Nhất Huy (SN 2005), học sinh lớp 7 A2 Trường THCS Ka Đô đang trong tình cảnh hết sức éo le. Từ nhỏ em đã thiếu sự chăm sóc của cha, lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ và nay mẹ lâm bệnh nặng, nơi chốn bình yên ấy cũng không còn…
 
Cán bộ Hội CTĐ xã Ka Đô đã đến trường thăm hỏi, động viên em Nhất Huy
Cán bộ Hội CTĐ xã Ka Đô đã đến trường thăm hỏi, động viên em Nhất Huy
Nhất Huy là con trai của chị Võ Thị Mỹ Hạnh (SN 1984) nguyên là giáo viên mầm non. Chị Hạnh nuôi con một mình sau khi chị và chồng chia tay. Hạnh phúc lứa đôi tan vỡ, hai mẹ con nương tựa vào nhau, Nhất Huy là niềm an ủi, niềm hy vọng và là tương lai của chị Hạnh. Và, với Nhất Huy, chị Hạnh vừa là mẹ, cũng là cha, là chỗ dựa bình an để em bước vào đời.
 
Thế rồi những nỗi đau chất chứa bấy lâu được chị Hạnh giấu kín trong lòng đã vượt quá sức chịu đựng của chị. Cơn đau dày xé buộc chị Hạnh phải nhập viện kiểm tra và được bác sỹ kết luận, chị bị u trung thất. Căn bệnh quái ác đã vận vào chị, đã khiến chị sức cùng lực kiệt, đã “cướp” đi tương lai và tất cả cuộc đời chị. Từ nay, Nhất Huy cũng mất đi sự chở che, bảo bọc.
 
Theo người nhà chị Hạnh cho biết, hơn 1 năm nay, chị thường xuyên phải nhập viện điều trị, Nhất Huy vì thế phải sống thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ. “Hàng ngày, sau giờ học, Nhất Huy về sinh hoạt với gia đình người cậu. Thiếu đi tình mẫu tử, cháu ngày càng sống khép mình và nghiêm trọng hơn là cháu có biểu hiện của bệnh trầm cảm…” - bà ngoại của Nhất Huy lo lắng.
 
Vốn là một giáo viên mầm non, vì bệnh tật chị Hạnh phải xin thôi việc. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay lại lâm bệnh nặng, chị Hạnh cứ canh cánh một nỗi niềm: “Bệnh u trung thất theo bác sỹ thì “lành ít dữ nhiều”, em cũng không quá bận tâm, chỉ có điều, rồi đây Nhất Huy con em biết làm sao..?”!
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: 
 
Phòng Bạn đọc (Báo Lâm Đồng). 
 
Địa chỉ: Số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.3811383
 
Hoặc: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. 
 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.3561357
 
Tên tài khoản: TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
 
Số tài khoản: 102010000337988. Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank.                 
 
PHÒNG BẠN ĐỌC