Thứ 4, 16/04/2025, 11:29

Nghị lực của người bệnh binh

09:08, 29/08/2018

Cũng như rất nhiều người lính "Bộ đội Cụ Hồ" từng một thời xông pha trong lửa đạn chiến tranh đến lập nghiệp tại huyện Cát Tiên, ông Nguyễn Xuân Khái luôn giữ cho mình ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống để góp sức mình vào sự phát triển chung của quê hương.

Cũng như rất nhiều người lính “Bộ đội Cụ Hồ” từng một thời xông pha trong lửa đạn chiến tranh đến lập nghiệp tại huyện Cát Tiên, ông Nguyễn Xuân Khái luôn giữ cho mình ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống để góp sức mình vào sự phát triển chung của quê hương.
 
Ông Nguyễn Xuân Khái cùng vợ xem lại những cuốn nhật ký mà ông viết khi đang ở trong quân ngũ. Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Xuân Khái cùng vợ xem lại những cuốn nhật ký mà ông viết khi đang ở trong quân ngũ. Ảnh: N.H

Chiến tranh, với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là một vùng ký ức thật thiêng liêng. Bởi, ở đó không chỉ có ý chí quyết chiến quyết thắng vì hòa bình, độc lập, tự do cho non sông, đất nước mà còn là những nỗi nhớ da diết vì những năm tháng dài xa cách người thân ruột thịt, là tình đồng chí đồng đội keo sơn, gắn bó, là nghĩa tình quân dân đậm đà, thân thuộc và cả sự ra đi mãi mãi của những người đồng đội đã hy sinh cho ngày toàn thắng. Ký ức về những năm tháng chiến tranh với ông Nguyễn Xuân Khái (ở Thôn 4, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên) luôn đầy ắp cảm xúc và đó cũng là động lực để ông luôn cố gắng sống thật tốt, để không phụ sự hy sinh của những người đồng đội đã ngã xuống. 
 
Nhập ngũ năm 1967, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Khái trở thành bộ đội thông tin ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, rồi sau đó đến đơn vị bộ binh và lại trở về công tác ở đơn vị thông tin. Sau ngày đất nước thống nhất, ông còn tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, mãi đến năm 1984 mới xuất ngũ trở về quê hương Hưng Yên. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đã ba lần lọt vào phục kích của địch, có lần tưởng đã hy sinh nhưng nhờ sự gan dạ, dũng cảm và mưu trí mà ông đã thoát được cái chết trong gang tấc. Những cuốn nhật kí trong những năm quân ngũ đã trở thành hành trang quý giá theo ông cùng gia đình vào lập nghiệp tại xã Đức Phổ ngay từ những năm đầu huyện Cát Tiên mới được thành lập. Dù cuộc sống nơi vùng đất mới có vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ông nản chí. Với ông, càng khó khăn, mình phải càng cố gắng để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.
 
Với diện tích đất rộng hơn 6 ha, gia đình ông Khái đã chọn cách phát triển kinh tế tổng hợp với mô hình vườn - ao - chuồng - rừng để vừa phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, vừa hạn chế được rủi ro khi giá cả nông sản không ổn định. Cùng với việc nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn, đào ao thả cá, ông Khái dành 5 sào để trồng lúa nhằm đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình và phục vụ chăn nuôi. Diện tích còn lại ông trồng điều và đặc biệt là ông để 3 hecta đất đồi cho cây tre lên tự nhiên vừa để góp phần giữ rừng, tạo môi trường sinh thái trong lành, vừa giúp cho gia đình có nguồn thu đủ để trang trải bữa ăn hàng ngày từ việc bán cây tre cho những người có nhu cầu sử dụng. Tạo dựng kinh tế phát triển ổn định, vững chắc và nuôi các con khôn lớn, trưởng thành, ông Khái còn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Mặc dù mang trong mình thương tật của một bệnh binh với tỷ lệ là 61% và tỷ lệ thương tật của một thương binh là 27% nhưng ông Khái không nề hà bất cứ công việc gì vì lợi ích chung của cộng đồng. Vừa là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh Thôn 4 (xã Đức Phổ), ông còn khởi xướng thành lập tổ thương bệnh binh ở xã Đức Phổ, quy tụ được10 thương, bệnh binh tham gia, để giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thường xuyên tổ chức gặp gỡ những người đồng đội cùng ở Trung đoàn Bắc Sơn năm xưa hiện đang sống tại huyện Cát Tiên để kịp thời quan tâm thăm hỏi, động viên nhau. 
 
Ấn tượng đọng lại khi gặp gỡ và trò chuyện với bệnh binh Nguyễn Xuân Khái chính là sự lạc quan và lòng bao dung với cuộc sống. Sự lạc quan đã giúp ông có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật và những khó khăn, thử thách, từ đó tạo dựng cho mình và gia đình một cuộc sống hạnh phúc. 
 
NGÂN HẬU