Thứ 6, 25/04/2025, 21:24

Ðâu khó có thanh niên

09:08, 27/08/2018

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và đóng góp xây dựng chương trình nông thôn mới, đoàn viên thanh niên huyện Lâm Hà đã chung tay xóa bỏ điểm đen về rác, trồng cây phân tán, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và đóng góp xây dựng chương trình nông thôn mới, đoàn viên thanh niên huyện Lâm Hà đã chung tay xóa bỏ điểm đen về rác, trồng cây phân tán, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
 
Những đoạn đường đã trở nên xanh, sạch. Ảnh: H.T
Những đoạn đường đã trở nên xanh, sạch. Ảnh: H.T

Trên tỉnh lộ 725, đoạn qua địa bàn thôn Tân Thành (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà - tên thường gọi là dốc 800), người dân không thể quên hình ảnh một bãi rác khổng lồ trải dài suốt gần 1 km. Nơi đây từng được xem là một điểm đen về rác thải. “Mùa mưa như thế này khoảng vài năm trước là rác trôi ra đường, mương thoát nước cũng kẹt, mùi hôi bốc lên thì cả người đi đường cũng phải bịt mũi chứ đừng nói đến những người dân trực tiếp sống ở đây như chúng tôi. Người dân còn đi xe bus để mang rác thải đến đây đổ ngay trước cổng nhà mình, nhìn thấy đó mà không thể làm gì được”, bà Dương Thị Lương (60 tuổi) - một hộ dân sinh sống tại đây bức xúc. 
 
Bà Lương cho biết, dốc 800 là khu vực giáp ranh giữa hai xã Tân Văn và Tân Hà. Hai bên đường dân cư thưa thớt, chỉ có khoảng 40 hộ sinh sống. Đây không phải là bãi rác tập trung theo quy định nhưng vì thói quen vứt rác tùy tiện của người dân đã vô hình trung biến nơi đây trở thành điểm “tập kết” rác. Bất cứ người nào đi qua cũng có thể tiện tay vứt rác khiến khu vực này trở nên bừa bãi, nhếch nhác, môi trường ô nhiễm, mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh trong nhiều năm liền.
 
Trước thực trạng này, từ năm 2015, Huyện Đoàn Lâm Hà đã huy động hơn 500 đoàn viên thanh niên từ các xã, trường học trên địa bàn ra quân dọn dẹp rác thải, chọn đây là công trình thanh niên với mục tiêu khôi phục lại cảnh quan môi trường, giảm thiểu ô nhiễm. Huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Khai thác công trình công cộng tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh để thu gom rác thải về đúng nơi quy định.
 
Xác định nguyên nhân tồn tại bãi rác đến từ ý thức trách nhiệm gìn giữ môi trường của người dân địa phương, không thể thay đổi dứt điểm trong ngày một ngày hai nên Huyện Đoàn Lâm Hà mà trực tiếp là lực lượng đoàn viên thanh niên xã Tân Văn đã tiến hành cắm biển công trình thanh niên, hàng tháng tổ chức ra quân dọn dẹp. “Chỉ có bằng những việc làm thực tế là hình ảnh các đoàn viên thanh niên với màu áo xanh hàng tháng dọn dẹp bãi rác thì mới có tác động trực tiếp đến ý thức của người dân”, chị Trương Thị Cẩm Đào - Bí thư Đoàn xã Tân Văn nói và cho biết thêm, Đoàn xã cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ban nhân dân thôn Tân Thành đẩy mạnh tuyên truyền trong các cuộc họp tại địa phương. 
 
“Chúng ta chưa có hình thức xử phạt hành vi xả rác thải gây ô nhiễm môi trường như một số nước phát triển nên không răn đe được những cá nhân thiếu ý thức, những “con sâu làm rầu nồi canh”. Thỉnh thoảng vẫn có người lén vứt rác vào thời điểm chập tối hoặc sáng sớm nhưng được như ngày hôm nay là đã cải thiện rất nhiều rồi, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Giờ chỉ mong xe rác của trung tâm đến thu gom rác thường xuyên để chúng tôi không phải đốt hay chôn rác trong khu vực vườn nhà mình nữa”, ông Giáp Mạnh Kiểm (thôn Tân Thành) nói thêm.
 
Chị Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Bí thư Huyện Đoàn Lâm Hà cho biết: Giữ được đoạn đường xanh, sạch là cả một quá trình cố gắng trong thời gian dài. Ban đầu mới dọn xong thì ngay ngày hôm sau rác tiếp tục tràn lan. Nhưng chúng tôi cũng xác định phải dùng biện pháp “mưa dầm thấm lâu” để tác động, để thay đổi. Hiện nay, Đoàn xã vẫn duy trì ra quân dọn dẹp hàng quý. Dẫu đây không phải là trách nhiệm chính của mình nhưng tuổi trẻ mà, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đến giờ này khi nhắc về chuyện rác thải ở dốc 800, mọi người đều nhớ đến công sức của những chiến sĩ áo xanh, thế là chúng tôi vui rồi.
 
HỒNG THẮM