CN, 20/04/2025, 12:42

Nham nhở một cung đường

08:10, 03/10/2018

Ðó là Quốc lộ 28, hai đoạn đường qua thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), đã trở nên nham nhở; lưu thông, đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão năm nay.

Ðó là Quốc lộ 28, hai đoạn đường qua thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), đã trở nên nham nhở; lưu thông, đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão năm nay.
 
Hiện trạng đường Lý Thường Kiệt đã xuống cấp
Hiện trạng đường Lý Thường Kiệt đã xuống cấp

Quốc lộ 28 nối từ Quốc lộ 1A (thành phố Phan Thiết) qua thị trấn Di Linh và đến thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông). Trong đó, hai đoạn của Quốc lộ 28 qua thị trấn Di Linh có tên gọi là đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt. Vốn dĩ là loại đường cấp 4 (miền núi), Quốc lộ 28 rất chật hẹp. Trong khu vực nội thị thị trấn Di Linh, Quốc lộ 28 có lưu lượng người và các loại phương tiện tham gia giao thông khá đông nên gặp không ít khó khăn.
 
Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây, việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Lê Lợi và tuyến đường Lý Thường Kiệt chưa được đơn vị chủ quản thường xuyên quan tâm đúng mức. Vào mùa mưa bão năm nay, cả cung đường này, nhất là đường Lý Thường Kiệt đã quá xuống cấp và trở nên nham nhở. Những đoạn mương thoát nước hai bên đường có xây kè thì gần như bị bế tắc, không thoát được do đất cát, rác rưởi; còn những đoạn mương thoát nước không xây kè thì hoàn toàn bị vùi lấp. Cứ mỗi lần mưa to, nước không thoát kịp, tràn lênh láng ra đường; một số đoạn bị ngập chìm trong nước, đi lại rất khó khăn.
 
Có dịp đến đường Lý Thường Kiệt, chúng tôi nhật thấy có rất nhiều “ổ gà” và “ổ voi”. Ông Đặng Văn Sửu, người dân ở cạnh đường Lý Thường Kiệt (Tổ dân phố 12, thị trấn Di Linh) cho biết: “Trời nắng ráo thì thì đỡ; còn những khi mưa lớn, do không có hệ thống chảy thoát, nước ngập cả ổ gà và ổ voi, người đi đường không biết đâu mà né tránh, rất dễ bị té ngã và xảy ra tai nạn. Mỗi khi gặp trời mưa lớn, tội nghiệp nhất là các cháu học sinh đi xe đạp và những người đi xe máy qua đoạn đường này”. 
 
Cũng theo ông Đặng Văn Sửu và người dân ở đây, tuyến đường Lý Thường Kiệt do mương thoát nước hai bên bị vùi lấp, nước mưa không lối thoát, nền đường bị mềm nhão, xe cộ lưu thông nhiều, nên xuống cấp khá nhanh. Bà con ở đây đã kiến nghị và mong muốn chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan nhanh chóng quan tâm khắc phục sửa chữa tuyến đường này, vì đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão. Về lâu dài, bà con kiến nghị cần được nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28, đoạn qua nội thị thị trấn Di Linh (kể cả đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt). 
 
Làm việc với UBND huyện Di Linh, chúng tôi được biết, trách nhiệm khơi thông cống rãnh và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hai tuyến đường nói trên không thuộc về địa phương mà là do Chi cục Quản lý Đường bộ IV-1 (đơn vị chủ quản, trực tiếp quản lý Quốc lộ 28). Mặc dù vậy, tiếp thu kiến nghị chính đáng của người dân ở địa phương, UBND huyện Di Linh đã tạm thời chi tạm ứng từ ngân sách địa phương và giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện giải quyết tình huống trước mắt là tiến hành khơi thông mương rãnh, cống thoát nước và xử lý những ổ gà, ổ voi trên tuyến đường Lý Thường Kiệt để giúp bà con đi lại được thuận tiện hơn. Mặt khác, UBND huyện Di Linh cũng đã đề nghị Chi cục Quản lý Đường bộ IV-1 có kế hoạch duy tu, sửa chữa và nâng cấp tuyến đường này. 
 
Việc tiến hành sửa chữa, khắc phục tạm thời những đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nặng trên đường Lý Thường Kiệt đã được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Di Linh tổ chức triển khai từ ngày 16/8/2018. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước, khi gặp những trận mưa lớn, vẫn chưa được khắc phục một cách tốt nhất. 
 
XUÂN LONG