Trả lại tên cho anh

HOÀNG LÂM 05:29, 20/07/2023

Tháng đợi năm chờ tím mái tóc xưa
Mong một ngày đưa anh về đất mẹ
Góc nghĩa trang thiếu tên người lính trẻ
Cơn gió mềm khua khẽ khoảng bình yên.


Bao năm rồi còn thiếu một vần tên
Đồng đội lần tìm ngày đêm trăn trở
Thấy nơi anh nằm tình người hạnh ngộ
Nỗi vui buồn gặp gỡ góc rừng xa.


Đưa anh về với đồng đội ngày xưa
Mang nén tâm nhang đưa phần di cốt
Đón anh về nhẹ nỗi lòng xa xót
Di vật theo cùng thắp sáng lãng quên.


Trả lại anh người Liệt sĩ có tên
Với hồn thiêng an yên cùng đồng đội
Tháng Bảy này có thêm màu hoa mới
Đất mẹ yên lòng… vợi nỗi chờ mong.