Trong chiều mưa Côn Đảo

UÔNG THÁI BIỂU 05:37, 12/10/2023

(Tặng anh Tr và L!)

Côn Đảo chiều nay có anh và em 
Lòng nhuốm lạnh những cơn mưa bất chợt
Mình bên nhau trong mịt mù tơ trời không dứt
Sóng cuộn âm trầm những biến khúc du dương
Quặn thắt hồi quang miền ký ức đau thương…


Ở nơi này biển cũng như xanh hơn 
Những trận gió hoang liêu mài xạc xờ đá núi
Ta bước đi giữa những tốt tươi và bao điều cằn cỗi
Tâm hồn chông chênh ngược đôi bờ thực hư…


Ta tìm mình và tìm nhau trong sương khói mơ hồ 
Đất Côn Đảo hằn in những đớn đau, bạo tàn, kẹp kìm, xiềng xích
Ta tìm mình, tìm nhau và cùng tìm bóng hình bao người đã khuất
Đã hiểu vì sao sức mạnh tinh thần còn hơn cả ngàn lần thể xác 
Trước xương trắng, thịt mềm rờn rợn cỏ tươi xanh
Trước ký ức đau thương hằn mỗi góc xà lim
Dưới mỗi vòm cây trĩu nặng những linh hồn
Vùng thiêng khí giao hòa trong trầm tư núi biếc…


Côn Đảo chiều nay gió mưa không dứt
Chim gì bay ngang trời mà giọng hót vọng âm thao thiết
Nén nhang bùng lên rực cháy giữa hoàng hôn
Côn Đảo chiều mưa có anh và em…



Liên kết hữu ích