Trả lại em

THANH DƯƠNG HỒNG 06:24, 02/11/2023

Trả lại em mùa thu năm cũ
Ta nhận về mình mùa đông nay…

 

Những chiếc lá vàng thôi hết bay bay
Những cơn mưa chiều thôi không rả rích
Lối em về, nắng màu ngọc bích
Lúng liếng chim ca, hoa trái đầy cành!

 

Trả lại em, những tháng ngày xanh
Ta nhận về mình, một mùa giông gió…

 

Khu vườn ngày xưa phủ đầy rêu cỏ
Hoa lưu ly nở tím chiều tàn
Chỗ ta ngồi lất phất lá vàng
Nụ hôn vỡ dưới thềm mưa tức tưởi

 

Trả lại em, mùa thu buồn vời vợi
Và, tình yêu vụng dại thuở hoang đàng...