Bài thơ chưa có tên

NGUYỄN TẤN ON 06:16, 18/07/2024

I.
Tháng Bảy cạn ngày
gió lang thang chạng vạng
hối hả người
người hối hả đi qua
tháng Bảy cứ chầm chậm
chầm chậm đi qua
ôm chầm hàng cây mùa đắng đót
chút dịu ngọt trầm hương vai núi
hoa nở lời chúc phúc
cỏ thêm non mượt mà
gió nghiêng xuống
bên thềm trăng đỏng đảnh
người buồn vui
mưa nắng ngậm ngùi

 

II.
Những trận mưa rừng
chảy về tôi thao thiết
bao nhiêu nguời - từ biệt
chưa trối lời - chia ly
tiếng bom nổ chòng chành
đôi mắt đen lúng liếng
chao đảo
chập chờn
đom đóm rừng rưng rưng
lòng Trường Sơn chết điếng
bạn bè ta là đất
đồng đội xưa rừng cây
lá đâm chồi đâm nhánh
cho xanh mùa sum vầy

 

III.
Chiều xuống nén hương thơm tháng Bảy
chạng vạng
chầm chậm
chầm chậm
đi qua
vầng trăng non sắp già
treo trên đầu mái phố
ta như con ngựa kéo xe
về phía mộ
gọi bạn bè tề tựu
uống rượu cùng trăng khuya
tiếng ghi-ta chạm vào - bia trắng
chiến sĩ vô danh
giữa ngàn hoa đủ đầy tên tuổi
rưng rức tỏa hương thơm.