Trung thu của bé

NGUYỄN THÁNH NGÃ 04:58, 17/08/2024
 

Có một vầng trăng thu
Vàng như là chiếc bánh
Chiếc bánh tròn vành vạnh
Treo trên bầu trời xa


Có chú Cuội gốc đa
Ngàn năm vẫn ngồi đó
Có bao nhiêu trẻ nhỏ
Gọi Cuội ơi! Cuội ời...


Chú cuội không trả lời
Mà ánh trăng sáng quá
Trăng soi từng kẽ lá
Bé ngồi dưới mái hiên


Mẹ bé là cô Tiên
Âm thầm trong nhà bếp
Làm chiếc bánh thật đẹp
Cho bé ăn ngon nào!


Bố làm đèn Ông Sao
Ông sao biết nhấp nháy
Bao nhiêu đèn lộng lẫy
Không bằng đèn bố cho!