Im thu

NGUYỄN THÁNH NGÃ 05:53, 24/10/2024

Mùa thu nhiệm đến nhường kia
Trong màu cỏ mượt, trong rìa hạt sương
Vì sao từng sợi tơ vương
Vì sao là những con đường. Và ta...


Thẩn thờ cho nụ thành hoa
Cho mùi hương quấn nõn nà lưng thơm
Áo mùa nức nở tằm ươm
Em như phấn nhụy ong chườm chượp bay


Liệu mùa thu có trao tay
Lá thư từ giác quan ngày gởi đi
Trong màu mắt biếc mê si
Mùa thu cô kết từ khi vô cùng


Em từ mộng ảo hình dung
Tiếng thầm thĩ gọi, tiếng rung động vàng
Thời gian chiếc lá bàng hoàng
Không gian lọt thỏm tiếng mang tác rời...


Hạt mưa rụng cuống bời hời
Một tinh cầu chạm vành tơi lăn dài
Nói gì bổi hổi tóc mai
Vắt ngang ánh mắt u hoài sầu non


Ngón tay đeo vết mực buồn
Trang thư chạm ngọn đèn con nghìn trùng
Mờ soi giấy úa lạnh lùng
Hồn như men dậy một vùng im thu...