CN, 30/03/2025, 16:56

Tháng Ba của mẹ

MAI HOÀNG HANH 06:15, 27/03/2025

Mẹ đan sợi khói tháng Ba

Vấn lên mái tóc sương sa rạc trời

Khói rơm hay tiếng ạ ời

Hoá miền mây trắng ru đời mẹ ta?

 

Mẹ têm hương bưởi tháng Ba

Gói trong khúc hát, câu ca mặn mòi

Các con khôn lớn cả rồi

Có đêm mẹ vẫn à ơi... ru mình!

 

Tháng Ba, mẹ chuốt bình minh

Bện mây, dệt khói lặng thinh cõi người

Bầy chim se chỉ xanh ngời

Vá câu hát mẹ một thời đã xa

 

À ơi... hoa gạo tháng Ba

Hát ru mái tóc mẹ ta trắng trời

Ngõ quê mây khói bời bời

Mẹ sàng sảy nắng mồ côi cuối thềm...