(Tặng các chiến sĩ nơi đảo xa)
Bám biển mấy ngàn ngày canh giữ đảo quê hương
Nghe sóng vỗ khoang lòng thèm đất liền đến lạ!
Tổ quốc như mẹ hiền hóa thân vào biển cả
Chưa một phút bình yên thề sát thát... Không về!
Lính nhà giàn
chuyện bây giờ anh mới kể em nghe
Gương mặt sóng xâm thực quanh năm
vẫn thường trực một nụ cười tỏa nắng
Súng chắc trong tay cho sóng yên biển lặng
Cho cá tôm nô nức gọi nhau về.
Lính nhà giàn
chuyện bây giờ anh mới kể em nghe
Hiên ngang như cây phong ba
nhưng cũng thật thà như đất
Hôm đoàn nữ văn công ra thăm đảo
và những nụ hôn rất vội
Trong giấc mơ của lính trẻ đến giờ…
còn đầy ắp dấu son môi.
Bám biển mấy trăm ngày
chỉ về phép vài ngày thôi
Lòng chếnh choáng say đất liền đến lạ!
Ngọn hải đăng nhà giàn đảo nổi đảo chìm
sao mà thiêng liêng quá
Cứ quay tít trong đầu nỗi nhớ không nguôi...
Lính nhà giàn... miền ký ức của tôi!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin