Hoa trên đường phố

03:02, 24/02/2011

Dọc các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Tư, Trần Phú…rực rỡ những nụ hồng khoe sắc. Nhiều du khách trầm trồ khi hoa hồng vốn là loại hoa thương phẩm có giá trị xuất hiện trên đường phố Đà Lạt thay cho các loại hoa đường phố quen thuộc trước đây.

Dọc các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Tư, Trần Phú…rực rỡ những nụ hồng khoe sắc. Nhiều du khách trầm trồ khi hoa hồng vốn là loại hoa thương phẩm có giá trị xuất hiện trên đường phố Đà Lạt thay cho các loại hoa đường phố quen thuộc trước đây.
 
Hoa hồng khoe sắc trên đường 3/4 -  Đà Lạt.
Hoa hồng khoe sắc trên đường 3/4 - Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

Hoa hiện diện tự nhiên, tự tại, không cần phải có bất cứ hình thức  bảo vệ nào mà vẫn bền bỉ từ vài tháng nay trong lòng thành phố. Không chỉ du khách thấy lạ với sự hiện hữu đó mà ngay cả những người đã sống ở Đà Lạt bao nhiêu năm nay cũng khá thích thú và tự hào về thành phố hoa của mình. Sự hiện diện ấy minh chứng cho ý thức gìn giữ cây xanh và tình yêu hoa của công dân thành phố hoa. Ngay cả những ngày lễ như lễ tình nhân 14.2- một ngày mà hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đi qua thì các hàng hoa vẫn nguyên vẹn. Dường như vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp chung, mọi người từ học sinh đến những cụ lớn tuổi, từ những người lao động phổ thông đến những tâm hồn thi sĩ, mọi giới đều đã hình thành từ sâu thẳm ý thức của mình về hành vi không xâm phạm đến hoa công cộng.

Lại chợt nhớ đến những lễ hội hoa, hầu như các khu vực hoa bố trí tại những tuyến đường nội ô Đà Lạt đều được giữ gìn trong suốt khuôn khổ chương trình. Sau Festival hoa 2010, thậm chí người dân còn háo hức đi mua những chậu tulip đã được trưng bày để tiếp tục đem về không gian nhà mình thưởng thức vẻ đẹp chưa phai tàn đó. Thế mới thấy hết những cách ứng xử đẹp đối với hoa của người Đà Lạt. Hiển nhiên, sống trên mảnh đất này, hoa không thiếu để đến nỗi con người phải bon chen sở hữu hoa tại các khu vực chung thành hoa của riêng mình. Đáng trân trọng hơn, người người, nhà nhà có lòng tự tôn đối với hoa, để hoa yên bình khoe sắc trong phố. Những đoá hồng màu nhung, da cam, kem, hồng phớt, vàng…đua sắc giữa tiết xuân Đà Lạt không chỉ thể hiện vẻ đẹp của một loài thực vật  mà còn ẩn chứa bao nét đẹp nhân văn khác qua sự hiện diện ấy…
 
Hải Yến