Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần III/2011: Đêm thế giới cà phê

02:03, 16/03/2011

(LĐ online) “Đêm thế giới cà phê” là chủ đề bế mạc diễn ra ngày 15/3 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Hoạt động nghệ thuật khép lại của Lễ hội sau 6 ngày và cũng chính là sự siết chặt vòng tay thân thiện của cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt trong quảng giao hội nhập với bạn bè trong nước và thế giới. 

(LĐ online) “Đêm thế giới cà phê” là chủ đề bế mạc diễn ra ngày 15/3 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Hoạt động nghệ thuật khép lại của Lễ hội sau 6 ngày và cũng chính là sự siết chặt vòng tay thân thiện của cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt trong quảng giao hội nhập với bạn bè trong nước và thế giới. 

Mở màn là đại cảnh Lễ hội buôn làng được mùa trong không khí rộn ràng, từng bừng, trong niềm hân hoan của ấm no và hạnh phúc. Sự đoàn kết gắn bó, tính giao hòa chân chất của buôn làng trong sinh hoạt cộng đồng có sức lan tỏa mãnh liệt đối với công chúng. Nó còn là thông điệp trao gửi mọi người: Cà phê là kết nối bền chặt giữa những tình người thâm giao.

Gần 500 diễn viên chuyên và không chuyên trong trang phục dân tộc bản địa bắc Tây Nguyên và trong thời trang khỏe, đẹp; những hiệu ứng của ánh sáng và âm thanh; các nhạc cụ đa dạng của dân tộc thiểu số…làm nên một đại sân khấu đêm bế mạc vừa sôi động, vừa đằm thắm thiết tha. Những tác phẩm ca múa được dịp phô diễn trước hàng ngàn công chúng, giữa không gian đại ngàn của gió: Đing Tăk Tar, Con voi một ngà, Vọng từ nguồn cội, Rock café,…

“Dù ở phương trời nào, khi đưa mỗi giọt cà phê Tây Nguyên lên môi, quý vị sẽ thấy mỗi giọt đắng tích tụ một khát vọng sống, niềm vui, nỗi buồn, sự chia sẻ và ước mơ của mỗi người nông dân trồng và gắn bó với cà phê Việt Nam gửi gắm vào sản phẩm của mình tới bạn bè trên toàn thế giới…. Từng nhịp chiêng trống , từng tiếng đàn, từng vũ điệu, lời ca, từng câu chuyện về thiên nhiên, con người, muông thú đã bao đời nay thổi hồn vào trong mỗi giọt cà phê, làm nên hương vị của cà phê Tây Nguyên, Việt Nam”. Lời dẫn chuyện ấy không còn là đưa đẩy, là mời chào mà để lại những dư vị lung linh trong ký ức mỗi người. Đêm bế mạc Lễ hội của “hạt ngọc đen” lưu luyến kẻ ở người đi…  

Tiếng đinh năm kể rằng: nước mắt mặn thì trắng, khúc Ay ray kể rằng: nước mắt đắng thì đen, nước mắt đen lăn trên bazan đỏ, nước mắt đại bàng nở bông hoa trắng, triệu bông hoa trắng, rừng rừng hoa trắng. Màu trắng ngăn ngắt kết lọc với tinh túy của sương, của nắng và gió…để thành vị đắng cà phê quyện hương quyến rũ. Những nét văn hóa cà phê triết lý cà phê Tây Nguyên-Việt Nam không chỉ lưu đậm dấu ấn tại xứ cao nguyên hùng vĩ mà đã và sẽ tiếp tục theo chân du khách đến với muôn phương.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay có 11 nội dung, quy mô lớn hơn so với hai lễ hội trước; là lễ hội đầu tiên được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, mang tầm vóc quốc gia và đã thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào tháng 3/ 2013 tại thành phố Buôn Ma Thuột.
       
                                                                                         Minh Đạo