MPK - bất ngờ với “mủ ngo”

03:03, 04/03/2011

(LĐ online) - Như đã hẹn với Đà Lạt – đất mẹ của mình – năm nay nhà nhiếp ảnh MPK (Nguyễn Văn Phước – Phước khùng) đang chuẩn bị giới thiệu tới những người yêu nhiếp ảnh bộ sưu tập “mủ ngo” hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem.

(LĐ online) - Như đã hẹn với Đà Lạt – đất mẹ của mình – năm nay nhà nhiếp ảnh MPK (Nguyễn Văn Phước – Phước khùng) đang chuẩn bị giới thiệu tới những người yêu nhiếp ảnh bộ sưu tập “mủ ngo” hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem.

Trong lúc triển lãm bộ sưu tập “Khát” tại Khu biệt thự cổ Cadasa, một người bạn đã nói chuyện với anh xung quanh nội dung về cây ngo (tức cây thông Đà Lạt), từ đó anh nảy ra ý định làm một cuộc phiêu lưu với “ngo”. Đốt hết 70 cuốn phim và nhiều ngày lang thang trong các khu rừng, đồi thông, Phước “khùng” đã đắm chìm trong cảm hứng sáng tạo vô biên, càng đi, anh càng khám phá, phát hiện ra nhiều điều mới lạ, tuyệt diệu từ mủ ngo.

“Ôi cha, mủ ngo thực ra nó không biết nói, nhưng nó lại nói lên tất cả. Nó đẹp như những hạt ngọc, những giọt nước mắt và như cả những giọt máu. Nó biến thiên qua muôn hình vạn trạng. Cây thông bị chặt phá, ban đầu nó tứa ra những giọt mủ màu trắng, dần dần chuyển sang màu vàng cam, rồi cam đậm, đỏ đậm, cuối cùng là màu đen. Mỗi giọt mủ ngo lại cất lên một thông điệp khác nhau. Tuyệt diệu vô cùng!”- MPK say sưa kể.

Mỗi lần gặp anh, tôi lại thấm cái “tình” rất chân thành, mộc mạc, hồn nhiên đến hoang dại của anh, anh như là người bạn thân thiết của thiên nhiên, yêu quý, trân trọng thiên nhiên và cũng chính từ đó anh lặn lội, tìm kiếm để phát hiện ra nhiều góc nhìn nhân văn sâu sắc từ các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Mỗi bộ sưu tập, MPK đều mong muốn mang đến một thông điệp cho người xem, và với “mủ ngo” sắp giới thiệu rộng rãi trong thời gian tới đây, MPK muốn nhắn gửi rằng: “Hãy bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ chính mình !”
 
Dalatonline xin giới thiệu một số bức ảnh trong bộ sưu tập “mủ ngo” của MPK.
 
Bài: Nguyệt Thu; ảnh MPK