Nhạc sĩ Trọng Thủy sẽ được tôn vinh trong đêm nhạc “Về với ước mơ” diễn ra tại bờ hồ Xuân Hương

10:03, 29/03/2011

Câu hát mở đầu ca khúc Mặt hồ: “Sóng lăn tăn vỗ bờ, áng mây chiều gợi những hồn thơ/ Hàng thông reo ven bờ, đưa con thuyền về với ước mơ” của nhạc sĩ Trọng Thủy đã ghi dấu ấn vào lòng người yêu nhạc Đà Lạt - Lâm Đồng khi nghĩ về hồ Xuân Hương. “Về với ước mơ” (những ca từ lấy từ câu hát đó) là chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại bờ hồ Xuân Hương vào đêm 3/4/2011 nhân dịp chào mừng 36 năm ngày giải phóng Đà Lạt.

Câu hát mở đầu ca khúc Mặt hồ: “Sóng lăn tăn vỗ bờ, áng mây chiều gợi những hồn thơ/ Hàng thông reo ven bờ, đưa con thuyền về với ước mơ” của nhạc sĩ Trọng Thủy đã ghi dấu ấn vào lòng người yêu nhạc Đà Lạt - Lâm Đồng khi nghĩ về hồ Xuân Hương. “Về với ước mơ” (những ca từ lấy từ câu hát đó) là chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại bờ hồ Xuân Hương vào đêm 3/4/2011 nhân dịp chào mừng 36 năm ngày giải phóng Đà Lạt.

Nổi tiếng từ trước giải phóng với nhiều hành khúc hào hùng; sau giải phóng, nhạc sĩ Trọng Thủy trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của ngành văn hóa thông tin Lâm Đồng, ông tiếp tục sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Cô gái trồng rừng, B’lao xanh, Mặt hồ… Đêm nhạc “Về với ước mơ” sẽ tôn vinh ông, người đã có nhiều đóng góp lớn cho Đà Lạt – Lâm Đồng qua 8 ca khúc tiêu biểu.

Tại đêm nhạc, nhạc sĩ sẽ được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam và Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 THÁI AN