Sắc hoa Đà Lạt

03:03, 02/03/2011

Gần trăm năm qua, mai anh đào đã nhập vào xương, cốt, máu thịt người Đà Lạt để rồi khi hoa mai anh đào chưa nở rộ, trên châu thân, trên má, trên môi những nụ hồng nồng nàn qua các bà, các cô, các em khiến người đối diện ngoái nhìn lưu luyến…

Trong tầm nghĩ suy chân thiện, nỗi ưu tư và quý trọng Đà Lạt, thành phố mệnh danh thơ mộng, được văn nhân nghệ sỹ choàng, mặc nhiều chiếc áo lên châu thân xứ LangBian thông xanh suối gọi… Đà Lạt ngàn sắc hoa, nhưng có một loài hoa mỗi năm xuân đến rộn ràng khoe sắc đón chào người gần, người xa. Gần trăm năm qua, mai anh đào đã nhập vào xương, cốt, máu thịt người Đà Lạt để rồi khi hoa mai anh đào chưa nở rộ, trên châu thân, trên má, trên môi những nụ hồng nồng nàn qua các bà, các cô, các em khiến người đối diện ngoái nhìn lưu luyến…
 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Không biết từ tháng năm nào, hoa đào di trú đến thảo nguyên Lâm Viên, qua tầm vóc những cành, những cội, dáng vẻ đủ làm chứng nhân thời gian, trước những cơn giá rét, mưa sa. Và trong từng châu thân hoa đào biến dịch theo chu kỳ thời tiết để thay áo mới, màu xanh của lá rậm rạp, phát lộ bóng râm dưới ánh thiều quang hè về soi rọi, chớm thu khi những mái trường đón năm học mới, những khóm lá xanh biểu thị qua nhịp điệu đẩy đưa chuẩn bị sức sống vươn cành cho màu vàng thay sắc. Người Đà Lạt không chỉ nhìn hoa, mà ngắm nhìn lá vàng của đào bay như bầy bướm lượn, biến mình thành thảm vàng dưới gót hồng tươi của học trò tuổi độ trăng rằm. Nhìn thân cây, vọng thành ngôn ngữ qua những cành, những nhánh, những gốc thời gian không một tiếng kêu than, đào tự nuốt vào thân già, thân trẻ, để nhú lên từng nụ căng đầy sinh lực, đón chờ nắng vàng, trăng sáng báo hiệu xuân sang, tết đến để khoe sắc ấm lòng mình, ấm lòng người trên các lối đi lớn, lối đi nhỏ, ven hồ, bên đồi sườn dốc…

Tích tụ thời gian gió thu, mưa đông hoa đào ươm sữa thời con gái, đậm đặc chất phồn sinh của quý cô nương, của những bà đoan hạnh, biểu thị lễ hội đón xuân sang, khoe sắc thắm rực hồng cả phố thị Đà Lạt… người người trong tầm nhìn, vang thanh lời tri kỷ tán tụng, vang vọng không gian đọng lại từng ngày, từng tháng, từng năm niên viễn.

Và cũng vì duyên thắm Đà Lạt hoa đào, thành hình hài phố thị nhạc ca, thành âm gia quy tụ trên mọi nẻo đường phố, đường đời… Song le có một con đường, trục xương sống của Đà Lạt khởi đầu từ Đài Truyền hình, đi ngang qua Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, các công đường, dinh thự bậc nhất đô thị du lịch hơi vắng bóng hoa đào, đã và đang tỏa ra những cây hoa ban xanh rậm, lốm đốm màu trắng độ đông tàn, xuân đến, báo hiệu như tuyết rơi, như những miếng bọt biển lác đác trên cành chờ tan vỡ. Như có sự linh báo ưu tư, khởi nguyên từ độ mới ươm trồng, dọc theo đường phố, người chủ trương, kẻ gieo trồng đã biết nghĩ đến tương lai giành những khoảng cách lý tưởng giữa hai cây hoa ban, đủ không gian ánh sáng, để làm cho sự sống những cây hoa đào được vươn lên trong tầm ước vọng, đủ đất để đâm chồi nảy lộc cùng cộng sinh hài hòa sắc màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa ban, điểm xuyến trên trục lộ Trần Phú tạo thành hình hài kết hợp phản ánh màu trắng tinh tuyền, màu hồng đào khoe sắc trên trục lộ chính ngoại giao du lịch mỗi mùa xuân…

Đà Lạt không chỉ hôm qua, hôm nay mà cả tương lai sẽ được phản ánh trên các lối phố thị qua sắc màu đặc chủng. Nếu đất nước có quốc hoa hình hài đóa sen vươn lên từ bùn lầy, thì Đà Lạt kỳ vọng hoa đào là hình hài nồng ấm không chỉ ở trên cây, góc phố, đường đi, ven hồ… mà ở ngay trong tâm hồn người Đà Lạt, như duyên nợ vợ chồng, như bạn tâm giao hàn huyên tự sự và đọng lại trong mắt, trong lòng đó đây mỗi khi nghĩ suy về Đà Lạt hoa đào nồng ấm…
PHẠM VĂN HẠNG