Triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt” của 14 họa sỹ

10:09, 09/09/2011

(LĐ online) - 14 họa sỹ có độ tuổi, độ trải nghề khác nhau đến từ 9 tỉnh, thành đã gặp gỡ nhau tại Đà Lạt và họ đã cùng tổ chức cuộc triển lãm gồm 30 bức tranh ưng ý nhất của mình về quê hương, đất nước, con người, giới thiệu tới đông đảo những người yêu tranh ở phố núi Đà Lạt.

(LĐ online) - 14 họa sỹ có độ tuổi, độ trải nghề khác nhau đến từ 9 tỉnh, thành đã gặp gỡ nhau tại Đà Lạt và họ đã cùng tổ chức cuộc triển lãm gồm 30 bức tranh ưng ý nhất của mình về quê hương, đất nước, con người để giới thiệu tới đông đảo những người yêu tranh ở phố núi Đà Lạt.

Trong số 30 bức tranh của các họa sỹ đến từ TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Pleiku, Bình Định, Nha Trang, Tây Ninh và Vũng Tàu tại triển lãm lần này, nhiều người yêu nghệ thuật phố núi khá ấn tượng với “Em bé Tây Nguyên”, "Người hát rong", “Màu cao nguyên”, “Trường Sơn” của họa sỹ Đặng Mậu Tựu (Huế), hay “Đường lên cao nguyên” của Hồ Minh Quân (T.P HCM) và “Núi rừng Tây Nguyên” của Nguyễn Văn Bình (Tây Ninh)…
 
Lần đầu tiên tại Đà Lạt có một cuộc triển lãm tranh của nhiều họa sỹ không phải là người Đà Lạt (hay sống ở thành phố này) đến thế. Theo nhiều họa sỹ ở Đà Lạt, triển lãm lần này có nhiều tác phẩm rất có hồn, đạt giá trị cao về nghệ thuật, rất đáng để xem!

Triển lãm diễn ra tại Khách sạn Hoàng Gia ( đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt), kéo dài từ ngày 9 đến hết ngày 16/9.
 
Bức "Trường Sơn" của Nguyễn Mậu Tựu
Bức "Trường Sơn" của Đặng Mậu Tựu
 
"Người hát rong" của Đặng Mậu Tựu. Ảnh chụp của MPK MPK
"Người hát rong" của Đặng Mậu Tựu. Ảnh chụp của MPK
Bức "Núi rừng Tây Nguyên" của Nguyễn Văn Bình
"Núi rừng Tây Nguyên" của Nguyễn Văn Bình
Người dân phố núi khá ấn tượng với những tác phẩm về Tây Nguyên tại triển lãm.
Người dân phố núi khá ấn tượng với những tác phẩm tại cuộc triển lãm lần này.
Nguyên Thi - Võ Trang