Nguyễn Thái Tuấn mở triển lãm “Sự thiếu vắng tràn đầy" tại TP Hồ Chí Minh

03:11, 09/11/2011

(LĐ online) - Một trong những hoạ sĩ hàng đầu của cao nguyên hiện nay Nguyễn Thái Tuấn, sẽ khai mở cuộc triển lãm vào chiều tối 10/11, tại galery uy tín nhất hiện thời ở phương Nam: Sàn Art, trên đường Mê Linh, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

(LĐ online) - Một trong những hoạ sĩ hàng đầu của cao nguyên hiện nay Nguyễn Thái Tuấn, sẽ khai mở cuộc triển lãm vào chiều tối 10/11, tại galery uy tín nhất hiện thời ở phương Nam: Sàn Art, trên đường Mê Linh, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
    
5 bức tranh chàng hoạ sĩ phố lạnh mang cùng khi "xuống núi" là một cảm nhận chưa ai từng nghĩ tới về hơi thở và linh hồn đã phiêu lạc, bạc phơ của triều đại phong kiến cuối cùng ở VN, về một "Hoàng Triều Cương Thổ" từng hình thành ở cao nguyên bởi vua Bảo Đại.

Quá khứ đã phủ lên dinh thự, lan toả vào tận phòng ở của Hoàng đế, công nương, thái tử...ngày nào sự hoang liêu, mông lung, cứng đờ, đổ nát... Trong cái xác vật chất còn lại đó của lâu đài, phòng ốc, bàn tủ... là cả một thế giới của "Sự thiếu vắng tràn đầy"- cũng là tên gọi cuộc triển lãm…Tất cả bất động, nén lại, bất động mà hoang vu, buồn vắng mà xung đột, bệ vệ mà cô độc, cứ thế độc thoại, độc thoại như xác chiếc độc bình trên tủ. Chỉ năm bức tranh, nhưng nó cho người ta mơ tưởng, chấp nhận lạc theo sắc màu và ý tứ…
      
Nguyễn Thái Tuấn nói, đưa đi đăng ký 10 bức, ban đầu có lời ra lời vào, và không cho triển lãm; nhưng bất ngờ được nhà hữu trách ở Tp.HCM "duyệt" cho 5 bức.
 


Nguyễn Hàng Tình