Ngày thơ Việt Nam lần thứ X

02:02, 07/02/2012

Đêm ngày 6/2/2012 (Nguyên tiêu Nhâm Thìn), Hội VHNT Lâm Đồng đã phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng và Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng long trọng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ X. Đồng chí Trần Đức Quận - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện đông đảo các sở, ngành cùng hơn 200 đại biểu là các nhà thơ, công chúng yêu thơ đã đến thưởng lãm thi ca.

Đêm ngày 6/2/2012 (Nguyên tiêu Nhâm Thìn), Hội VHNT Lâm Đồng đã phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng và Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng long trọng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ X. Đồng chí Trần Đức Quận - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện đông đảo các sở, ngành cùng hơn 200 đại biểu là các nhà thơ, công chúng yêu thơ đã đến thưởng lãm thi ca.

Mở đầu đêm thơ, nhà thơ Vũ Thuộc đã đọc 2 bài thơ hùng tráng Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt) và Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh). Phát biểu khai mạc của ông Lê Công - Phó chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng đã tôn vinh vai trò, vị trí của thi ca trong công cuộc chiến đấu và dựng xây, sức sống mạnh mẽ trường tồn của thi ca trong lòng dân tộc trong lòng mỗi người Việt. Với Lâm Đồng, phong trào sáng tác cũng phát triển mạnh mẽ, chỉ trong năm 2011 qua, các nhà thơ trong tỉnh đã xuất bản và ra mắt công chúng gần 20 đầu  sách, trong đó tập thơ Bóng quê của tác giả Phạm Vĩnh đã được Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải C. Đồng chí Trần Đức Quận - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương các văn nghệ sĩ trong tỉnh đã không ngừng lao động sáng tạo ra nhiều bài thơ hay cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phê phán cái xấu cái ác, những lệch lạc với lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc.

Ngay sau đó các nhà thơ, các nghệ sĩ đã lần lượt đọc và ngâm 18 bài thơ ngợi ca quê hương đất nước và người Lâm Đồng, cùng với sự kết hợp đan xen khéo léo giữa thi ca và âm nhạc đã làm nên sự sâu lắng của đêm thơ. Có thể kể các tác phẩm: Tản mạn về xuân (Mộng Sinh), Hát ở Trường Sa (Vũ Đình Cảnh), Tổ Quốc (Túy Tâm), Phía không nhau (thơ Thanh Đạm, nhạc Thu Hường), Xin được ngợi ca (Phạm Vĩnh), Đà Lạt hoa và em (Cát Miên), Về quỳ trước hoa (Nguyễn Tấn On), Ngẫu hứng Đà Lạt phố (thơ Uông Thái Biểu, nhạc Dương Toàn Thiên), Xem quỳnh nở (Kiều Công Luận)...
 

Một số hình ảnh Ngày thơ Việt Nam lần thứ X.

 

 

QUỲNH UYỂN