Lâm Hà - những mảng màu tháng 5

10:05, 23/05/2012

Nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Bác Hồ, ngày 17/5/2012 Nhóm bạn vẽ Đà Lạt - Lâm Hà phối hợp với TTVH huyện, tổ chức triển lãm mỹ thuật lấy chủ đề tháng Năm, nhằm quảng bá đến đông đảo công chúng tình yêu quê hương, đất nước, con người qua hội họa và những tác phẩm điêu khắc có giá trị.

Nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Bác Hồ, ngày 17/5/2012 Nhóm bạn vẽ Đà Lạt - Lâm Hà phối hợp với TTVH huyện, tổ chức triển lãm mỹ thuật lấy chủ đề tháng Năm, nhằm quảng bá đến đông đảo công chúng tình yêu quê hương, đất nước, con người qua hội họa và những tác phẩm điêu khắc có giá trị.

Rằm tháng 4 của Phan Văn Gái
Rằm tháng 4 của Phan Văn Gái

  
Nhóm qui tụ được 15 nghệ sĩ, (trong đó Đà Lạt 12 và Lâm Hà 3), cùng nhau triển lãm tại Lâm Hà với không gian văn hóa đậm sắc màu Tây Nguyên, điểm xuyết những ý tưởng lóe sáng về một đời sống nội tâm phong phú. Họa sĩ Phan Văn Gái, người có nhóm tranh nổi bật trong đợt triển lãm kỳ này, tâm sự và hy vọng rằng nhóm sẽ đem đến cho không gian Lâm Hà một cái nhìn tươi mới và sự kết giao giữa Đà Lạt - Lâm Hà, sẽ làm cầu nối cho nhiều hoạt động nghệ thuật sau này. Nhưng trước hết là những tình cảm tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau tiến bộ trên con đường nghệ thuật.
   
Với 49 tác phẩm triển lãm lần này, giới thưởng ngoạn Lâm Hà chú ý đến tác phẩm “Lễ hội đâm trâu”, “Rằm tháng 4” của Phan Văn Gái, “Vũ điệu cồng chiêng”, “Chị em” của Vũ Văn Thành, “Chợ” của Phan Bá Đông, “Lời ru” của Lê Văn Cầm, tranh tĩnh vật của Đông Hồ vv… Ngoài ra, còn có những tác phẩm điêu khắc như: “Về buôn trong chiều” của Nguyễn Văn Tám và tác phẩm “Men nồng Tây Nguyên” của Lê Trọng Nghĩa (Lâm Hà) cũng được người xem chú ý.

Về buôn trong chiều, tượng gỗ Nguyễn Văn Tám
Về buôn trong chiều, tượng gỗ Nguyễn Văn Tám

 

Biển ơi của Lê Văn Cầm
Biển ơi của Lê Văn Cầm

N.T.N