Triển lãm mỹ thuật “Màu trong sương”

03:08, 22/08/2012

Những ngày qua, tại KS Đà Lạt Hoàng Gia – 80A Nguyễn Chí Thanh – Đà Lạt đã diễn ra triển lãm mỹ thuật “Màu trong sương” của 6 họa sĩ đến từ đất kinh kỳ Huế: Nguyễn Đình Dàng, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Quốc Sơn, Trần Xuân Minh, Đặng Mậu Triết, Lê Văn Nhường.

Những ngày qua, tại KS Đà Lạt Hoàng Gia – 80A Nguyễn Chí Thanh – Đà Lạt đã diễn ra triển lãm mỹ thuật “Màu trong sương” của 6 họa sĩ đến từ đất kinh kỳ Huế: Nguyễn Đình Dàng, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Quốc Sơn, Trần Xuân Minh, Đặng Mậu Triết, Lê Văn Nhường.

25 bức tranh sơn dầu và sơn mài là cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Đà Lạt được vẽ trong một thời gian rất ngắn, khi những cảm xúc ùa về trong chuyến tham dự trại sáng tác tại Đà Lạt. Đây là thành quả lao động sáng tạo trong 9 ngày say mình trong hoa, đắm mình trong sương, với bềnh bồng nắng, vi vút thông của 6 họa sĩ. Những bức tranh đã ra đời trong niềm cảm xúc thăng hoa và tình yêu Đà Lạt đong đầy mà bật lên thành ngôn ngữ sắc màu.

Một số tác phẩm: Tan trong sương
Một số tác phẩm: Tan trong sương


Ngày 6/8/2012, 4 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế đến Đà Lạt tham dự trại sáng tác. Cảnh sắc thiên nhiên, đất trời và con người Đà Lạt khiến ai nấy đều vỡ òa cảm xúc. Chỉ trong 9 ngày, mỗi họa sĩ hoàn thành đến 5 – 6 tác phẩm. Họa sĩ Nguyễn Đình Dàng với 6 tác phẩm khắc họa phong cảnh Đà Lạt có sức tả mạnh mẽ: Làng hoa (sơn mài), Chớm thu (sơn mài), Triền đồi (sơn mài), Cây tình yêu (sơn mài), Chiều Langbian (sơn dầu), Thung lũng vàng (sơn dầu.). Họa sĩ Nguyễn Ánh Dương lại có sức gợi lớn, màu sắc và màn sương như hòa quên vào nhau, bảng lảng qua 6 tác phẩm vẽ ngày, vẽ đêm: Tan trong sương, Đà Lạt vàng, Màu trong sương, Chiều muộn, Đêm huyền, Nắng và sương. Họa sĩ Nguyễn Quốc Sơn bị các loài hoa Đà Lạt mê hoặc khiến ông say với cẩm tú cầu lung linh muôn sắc, phượng tím kiêu sa, mimosa vàng rực… và cho ra đời một loạt 5 bức tranh Cảm xúc hoa. Họa sĩ Trần Xuân Minh sâu lắng trong Bình yên, hòa mình trong cuộc sống của làng hoa để ngỡ ngàng trước làng hoa Thái Phiên, thoát tục trước vẻ đẹp của hoa của thiếu nữ Đà Lạt với tác phẩm Nàng hoa.

Đến Đà Lạt chậm hơn 1 tuần vì không tham dự trại sáng tác đợt này, ngày 12/8 hai họa sĩ Đặng Mậu Triết và Lê Văn Nhường mới có mặt; nhưng 2 họa sĩ như cùng chung nhịp đập với 4 họa sĩ đến trước và cho ra đời: Phượng tím, Trăng đồi Cù, Cuối con đường là niềm vui, Bóng thông, Chốn bình yên…

QUỲNH UYỂN