Trang thơ Lâm Hà

03:10, 24/10/2012

Lâm Hà, một vùng đất khởi sắc, giàu tiềm năng kinh tế, đầy dấu ấn về một Thăng Long - Hà Nội đã thổi vào tâm hồn những người con xa quê niềm thao thiết nhớ, niềm trở trăn góp phần làm cho quê hương giàu đẹp.

Lâm Hà, một vùng đất khởi sắc, giàu tiềm năng kinh tế, đầy dấu ấn về một Thăng Long - Hà Nội đã thổi vào tâm hồn những người con xa quê niềm thao thiết nhớ, niềm trở trăn góp phần làm cho quê hương giàu đẹp. Trong đó có một phần của dòng chảy Văn học - nghệ thuật, làm nên diện mạo mới cho vùng đất xanh cây trái, ấm tình người. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập huyện, trang thơ Lâm Hà sẽ đem đến một cái nhìn mới từ cuộc sống lao động tinh tế và đầy cảm hứng sáng tạo…

NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

VỀ THÔI

Về thôi,
bên dòng Đạ Dâng khép lại
những đóa café đen

cơm nắm
ngủ chòi
lọc thời gian qua chén nước
đục trong

Về thôi,
xếp lại hai bàn chân
dâng một búp sen lên mắt

thức tỉnh
trăng mờ
bật ý tưởng chồn hoang

mặc niệm
chiếc lưỡi mềm

Về thôi,
bước qua cầu hẹp
không thấy bóng
chỉ thấy nhịp cầu trôi

Khi chạm tiếng chuông thì dừng lại
kẻo chuông vỡ
mà còn tay không…

NGUYỄN THÁNH NGÃ



TÌNH XA

Chiều nay không có em
gió về nghe xao xuyến
em ơi ! Tình theo gió
gởi đến em phương trời

có giọt nào rơi rơi
trong đêm dài trống vắng
hồn anh như thầm lặng
còn giữ bóng hình ai

thời gian chưa nhạt phai
nơi con tim rạn vỡ
tâm tư bao sầu lắng
một cõi đời mênh mông...

ĐĂNG TRÌNH
 


PHỐ NÚI VÀO XUÂN

Nơi đây phố núi trời đông quạnh
Chỉ một lần anh ghé đến thăm
Gió mơn hương lạnh vào thông biếc
Sương quyện chân đồi trắng quanh năm
Nơi đây phố núi tình da diết
Hẹn hò du khách nhớ người xa
Đường lên quán dốc sương trong phố
Đêm về ánh điện ngỡ ban mai
Nơi đây phố núi bốn mùa hoa
Đầu ngõ nhà em trăng sáng tỏ
Đầu ngõ nhà em giàn thiên lý
Tỏa hương thơm, thơm ngát tình nồng
Nơi đây phố núi mùa xuân đến
Rực rỡ sắc hoa tự thuở nào?
Ba lô anh lính ngày đi phép
Mang nhánh lan về đậm sắc xuân!

NGUYỄN NGỌC ĐOAN
 


DẤU LẶN

Bóng xưa lặn vào ngày cũ
Dấu chân lặn vào con đường
Như hoa lặn vào quả
Chỉ còn ngan ngát hương

Ngày cũ giờ không còn nữa
Con đường phủ đầy bụi đường
Quả còn quả chua quả ngọt
Lẽ gì anh lại trách em

Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ, trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm thao thiết…

LÊ VĂN HIẾU



TIẾP BƯỚC QUÂN HÀNH

Hát mãi khúc quân hành
Lời ca còn vang mãi
Cho hồn ta sống lại
Những nẻo đường Trường Sơn

Ba lô nặng trên lưng
Súng đầm vai giục bước
Em yêu! Em có biết
Bước quân hành có em …

Rừng đêm nay mưa chen
Vắt quăng mình trên lá
Qua bao miền đất lạ
Gót chân mòn lối đi…

DƯƠNG THÀNH THÁI
 

LÊN NÚI

Nhìn làn mây trắng chơi vơi
Leo lên tới đỉnh cho trời thấp hơn
Nhìn quanh non nước giang sơn
Vén mây nâng cánh cho hồn thơ bay
Tháng ngày cách mấy gang tay
Túi thơ đầy những đắm say cuộc đời !

LÊ THỊ MAI THÀNH