Trà và chân dung nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh

10:01, 02/01/2013

Một nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) độc nhất ở xứ trà B’Lao được nhiều người biết đến, đó là Vũ Thị Tịnh. Chị đã ngót 35 năm cầm máy ảnh và tác phẩm của mình đã gắn liền với tên tuổi. Chị hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Một nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) độc nhất ở xứ trà B’Lao được nhiều người biết đến, đó là Vũ Thị Tịnh. Chị đã ngót 35 năm cầm máy ảnh và tác phẩm của mình đã gắn liền với tên tuổi. Chị hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

“Suy tưởng” – một tác phẩm nghệ thuật được tặng Huy chương Vàng FIAP Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2008
“Suy tưởng” – một tác phẩm nghệ thuật được tặng Huy chương Vàng FIAP Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2008


Sở trường và niềm đam mê của NSNA Vũ Thị Tịnh là chụp ảnh chân dung. Bởi, theo nữ NSNA, chỉ có “cận” cảnh mới có thể đặc tả được những chi tiết, những đường nét. Và, chỉ có những đường nét và chi tiết đó mới có thể “nói” được điều mà nhân vật trong tác phẩm ảnh muốn nói (niềm vui, nỗi buồn, điều hy vọng…). Nghĩ là vậy, nhưng làm không phải là dễ! Phải mất thời gian cầm máy 5 năm, rồi đến 10 năm và hơn thế nữa, nhưng cũng chỉ mới có “khái niệm” mà thôi, chứ chưa thể chụp được một tấm chân dung nào ưng ý, cho dù chị đã nắm bắt rất chắc về kỹ thuật chụp và cũng đã biết khá kỹ về lý thuyết chụp ảnh chân dung nghệ thuật.

Từ lúc rời ghế nhà trường, cuộc đời của Vũ Thị Tịnh chỉ rong ruổi một nghề - nghề chụp ảnh, để mưu sinh. Từ “thời trắng đen” đến màu, từ “thời phim” đến “số”, chị là một thợ chụp ảnh chân dung (chụp Salon) chuyên nghiệp và có tiếng tăm ở xứ trà B’Lao. Cuộc sống dần dần qua đi những năm tháng khó khăn, nghiệt ngã, chị dành bớt thời gian làm dịch vụ để đi sáng tác, để học tập và để trải nghiệm. Thế mà chị phải suýt soát mất gần 20 năm trường, ước mơ của mình mới đến được với hiện thực. Từ 1 tác phẩm, rồi đến 2, 3… tác phẩm ảnh chân dung của chị đoạt giải trong nước và giải thưởng ảnh quốc tế.

Không kể thời gian trước đó, chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây thôi (2007 - 2012), NSNA Vũ Thị Tịnh đã có 13 tác phẩm đoạt giải và tác phẩm có chất lượng được chọn để triển lãm ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế. Đơn cử, là tác phẩm “Nụ cười mới” đoạt Huy chương Vàng VAPA ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam (năm 2007); tác phẩm “Bé thơ” được chọn triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam (năm 2007); tác phẩm “Nụ cười” đoạt Huy chương Đồng tại Ireland (năm 2010)…

Chỉ vài năm nữa cũng đã đến tuổi lục tuần, nhưng niềm đam mê ảnh nghệ thuật của NSNA Vũ Thị Tịnh hiện vẫn còn “cháy bỏng”. Chị đã “gác kiếm” không làm dịch vụ nữa, nhưng lúc nào cũng say sưa “vác” máy đi sáng tác cùng “đồng đội” hoặc “đánh lẻ”.

Tiếng là sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở vùng đất trà B’Lao, chưa một lần chị cuốc nhát đất hoặc hái đọt trà nào. Thế nhưng, tính cách của Vũ Thị Tịnh cũng rất “nữ” và thật đáng “yêu”. Không phải để “trả ơn”, nhưng “phải làm gì cho vùng đất trà này nhỉ?” – Nghĩ thế, trong mấy năm nay, NSNA Vũ Thị Tịnh bắt đầu dành thời gian để lặn lội từng nương đồi, cưỡi xe đến những nhà máy để sáng tác, để góp phần ghi nhận, tôn vinh người nông dân chân đất “một nắng, hai sương”, những công nhân đêm ngày miệt mài bên từng cỗ máy và góp phần quảng bá cho thương hiệu Trà B’Lao quê mình.    
 
“Hái trà trong sương” hoặc “Một ngày nắng đẹp” hoặc chia sẻ cùng công nhân khi “Hong trà”…, tuy chưa phải là những tác phẩm đoạt giải, nhưng cũng minh hoạ đôi chút về “cường độ” lao động và sự “động não” của một nữ NSNA đã kha khá tuổi. Với Vũ Thị Tịnh, sự đam mê nghệ thuật và tấm lòng nghĩ về vùng đất trà đã được “đền đáp” một phần, khi NSNA chớp lấy được khoảnh khắc một ông già thưởng trà đang “Suy tưởng” – một tác phẩm nghệ thuật được tặng Huy chương Vàng FIAP Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2008.

Và, hy vọng sẽ còn nữa…

Hái trà trong sương
Hái trà trong sương

 

Một ngày nắng đẹp
Một ngày nắng đẹp

 

Hong trà
Hong trà

 

BÙI TRƯỞNG