Hồi tưởng

03:04, 17/04/2013

Như thể đã thành quen, lâu rồi, tôi thường kể / Rất rõ ràng ngày tháng ấy tôi qua / Cánh rừng ấy, cơn sốt rừng buổi ấy / Tọa độ nào bom nổ giữa hai ta…

Hồi tưởng

Như thể đã thành quen, lâu rồi, tôi thường kể
Rất rõ ràng ngày tháng ấy tôi qua
Cánh rừng ấy, cơn sốt rừng buổi ấy
Tọa độ nào bom nổ giữa hai ta…

Chỉ có em thôi, chẳng bao giờ còn kể
Sau tiếng bom, tất cả đã im lìm.
Em nằm đấy. Lặng im như thể
Như thể cánh rừng chỉ có tiếng chim!

Lá về

Có một trạm giao liên
Ở giữa vùng trọng điểm
Bom rơi không thể đếm
Quân qua không phút ngừng

Có một cô gái nhỏ
Như thoi đưa, chim rừng
Và lòng người lính trẻ
Như lá ngụy trang rung!

Bây giờ cô gái nhỏ
Không biết đã về đâu
Để lại rừng trọng điểm
Lá về
    Xanh một màu…

TRẦN NINH HỒ