Bảo Lộc: Từ góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh

03:05, 22/05/2013

Chỉ trong vài ngày (từ 16 đến 21/5/2013), là thời gian quá ngắn, có lẽ chưa đủ để các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận về thành phố trẻ Bảo Lộc. Tuy vậy, điều mà chúng ta có thể ghi nhận là họ rất “nhạy cảm‹ khi đặt chân đến xứ sở Trà B’Lao.

Chỉ trong vài ngày (từ 16 đến 21/5/2013), là thời gian quá ngắn, có lẽ chưa đủ để các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận về thành phố trẻ Bảo Lộc. Tuy vậy, điều mà chúng ta có thể ghi nhận là họ rất “nhạy cảm‹ khi đặt chân đến xứ sở Trà B’Lao.

Hơn 40 nam nữ NSNA đến từ Hội NSNA thành phố Hồ Chí Minh cùng với 20 NSNA thành phố Bảo Lộc tham gia Trại sáng tác ảnh nghệ thuật tại xứ sở Trà B’Lao và vùng lân cận. Chỉ trong vòng 5 ngày, họ được các NSNA có tên tuổi ở thành phố HCM và thành phố Bảo Lộc trao đổi về nội dung ảnh nghệ thuật, kinh nghiệm chụp ảnh nghệ thuật, bồi dưỡng thêm kỹ năng nghệ thuật nhiếp ảnh… Rồi sau đó, họ tự thân “thả hồn” sáng tác. Một thành công ngoài sự khiêm tốn của mình, là họ đã có đến 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật sáng tác trong đợt này. Trong đó, 10 tác phẩm đã được Hội đồng thẩm định chất lượng sáng tác của Trại sáng tác lần này ghi nhận và trao giấy khen (trong đó, có 7 tác phẩm của các NSNA TP Hồ Chí Minh và 3 tác phẩm của các NSNA thành phố Bảo Lộc).

Tuy chỉ là những khoảnh khắc bấm máy của 60 tay máy là các NSNA cựu trào hoặc mới vào nghề, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì họ rất tài tình, đã vẽ nên được một bức tranh toàn cảnh của thành phố trẻ. Bảo Lộc là một thành phố công nghiệp; thành phố của xứ sở trà, cà phê, dâu tằm; thành phố còn gìn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số bản địa… NSNA Huỳnh Tấn Thăng, hội viên Hội NSNA Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Quận 1, tâm sự: “Tôi đã không dưới 10 lần đặt chân đến vùng đất này, nhưng lần này, tôi ghi nhận thành phố Bảo Lộc có những đổi thay ngoài tầm mình nghĩ. Ở đây có nhiều đề tài phong phú để sáng tác ảnh nghệ thuật”. Còn NSNA Nguyễn Thị Đào, hội viên Hội NSNA thành phố Hồ Chí Minh, thật lòng khi trò chuyện với chúng tôi: “Trước khi đến Bảo Lộc, em rất lo là mình chưa nghĩ ra đề tài để bấm máy. Nhưng càng thâm nhập thực tế, em càng yêu thương vùng đất và con người B’Lao. Và, đề tài để sáng tác rất phong phú, có nhiều ấn tượng…”.   

Chỉ vài ngày đặt chân lên vùng đất trà B’Lao và các vùng lân cận (Lộc Thành, Lộc Tân - Bảo Lâm), các NSNA cảm nhận được những đổi thay ở một vùng đất Nam Tây Nguyên này. Nhưng có lẽ trong tâm mình, họ còn trăn trở đau đáu nỗi lo, cần trả lại “sức sống” và môi trường trong lành, khi những mảnh rừng đã bị con người xâm hại.

B’Lao - không gian xưa và nay của NSNA Lê Thanh Sơn
B'Lao - không gian xưa và nay của NSNA Lê Thanh Sơn

 

Lụa B’Lao của NSNA Nguyễn Ngọc Mai
Lụa B'Lao của NSNA Nguyễn Ngọc Mai

 

Nét đẹp làng nghề của Bùi Quang Vũ
Nét đẹp làng nghề của Bùi Quang Vũ

 

Tuổi thơ của NSNA Nguyễn Quang Rạng
Tuổi thơ của NSNA Nguyễn Quang Rạng

 

Sức sống của NSNA Nguyễn Văn Tuấn
Sức sống của NSNA Nguyễn Văn Tuấn

BÙI TRƯỞNG