Đua ngựa không yên trên cao nguyên Lang Biang

03:06, 04/06/2013

Trên một quả đồi của dãy núi Lang Biang trùng điệp và huyền thoại, những “kỵ sỹ” người dân tộc thiểu số đang hồn nhiên tranh tài xung quanh tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả, những chàng trai của đại ngàn Lang Biang rạp mình trên lưng ngựa.

Tại Đại hội TDTT huyện Lạc Dương lần thứ IV – 2013 có một môn thi đấu hết sức độc đáo, mang đậm tính văn hoá truyền thống của dân tộc bản địa Lạc Dương.

Chuẩn bị cho cuộc đua
Chuẩn bị cho cuộc đua


Trên một quả đồi của dãy núi Lang Biang trùng điệp và huyền thoại, những “kỵ sỹ” người dân tộc thiểu số đang hồn nhiên tranh tài xung quanh tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả, những chàng trai của đại ngàn Lang Biang rạp mình trên lưng ngựa.

Họ đua ngựa không có yên, họ dùng bàn đạp chân và thứ duy nhất để điều khiển ngựa chính là dây cương. Muốn giữ thăng bằng, những chàng “kỵ sỹ” phải ngồi đúng vào điểm lõm gần vai, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa và nhấp nhổm lên xuống theo nhịp phi của ngựa, trông rất đơn sơ và mộc mạc. Nhiều bất ngờ gay cấn liên tiếp được tạo ra trong suốt thời gian thi đấu của hơn 10 nài ngựa, có nài ngựa “bon bon” theo đường chạy, có nài ngựa chạy lung tung ra đường khác, do đây là những chú ngựa hàng ngày vẫn theo chủ nhân của mình phục vụ khách du lịch hoặc có chú vẫn được thả rông trong những cánh rừng của Lang Biang, chưa một ngày được luyện tập.

Những chàng trai dân tộc thiểu số của cao nguyên Lang Biang đã chứng minh cho các khán giả thấy rằng, tâm hồn họ, ý chí họ luôn mạnh mẽ. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng khi đã vào cuộc chơi họ là họ khẳng định được sức mạnh, lòng quả cảm, tinh thần phóng khoáng của mình một cách thật hồn nhiên, vô tư… Họ là các chàng trai thật thà với những chú ngựa do chính họ nuôi dưỡng hàng ngày, nhưng khi vào cuộc đua đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn thật hấp dẫn, ngoạn mục, để lại trong lòng mỗi du khách ấn tượng sâu sắc khi đến với cao nguyên Lang Biang huyền thoại.

Thân Nghiên