Đông cứng sách thành tác phẩm điêu khắc

02:08, 15/08/2013

(LĐ online) - Lần cuối cùng bạn xem lại những cuốn sách đã đọc hồi trung học là bao giờ? Dù chúng chất chứa bao kỷ niệm đối với bạn, rất có khả năng chúng nằm đóng bụi trong tủ sách nếu chúng may mắn còn sống sót. Hoặc đã mất tích tự bao giờ!

(LĐ online) - Lần cuối cùng bạn xem lại những cuốn sách đã đọc hồi trung học là bao giờ? Dù chúng chất chứa bao kỷ niệm đối với bạn, rất có khả năng chúng nằm đóng bụi trong tủ sách nếu chúng may mắn còn sống sót. Hoặc đã mất tích tự bao giờ!

Hoá thạch chữ
Hoá thạch chữ


Để biến một thư viện những danh tác cổ điển trở thành bất tử, nữ điêu khắc gia Alexis Arnold của Học viện Mỹ thuật San Francisco cho những cuốn sách đông cứng trong bộ sưu tập mang tên “Crystalized Books” (tạm dịch: Những cuốn sách đóng băng). Những cuốn sách cũ được uốn nặn thành những hình dáng trừu tượng. Những hạt tinh thể giống như băng bám kín các trang sách và bìa lẫn gáy sách.

Alexis Arnold muốn tưởng tượng khi một thư viện hiện nay được phát hiện ra trong thế giới tương lai không có sách giấy thì những cuốn sách sẽ trông như thế nào. Nhà điêu khắc này uốn nắn và tạo dáng cho những pho sách bìa cứng rồi phủ lên sách một loại hoá chất đặc biệt. Sau khi đun nóng và để nguội, những cuốn sách sẽ đông cứng theo hình dạng đã tạo tác.

Những tác phẩm này hình thức đầy ấn tượng nhưng tất nhiên không còn là một cuốn sách để đọc. Đó chính là ý tưởng của tác giả. Alexis Arnold cho biết những cuốn sách cứng như đá này là “một cảnh báo về nguy cơ tàn lụi của sách in”. Mặt khác, “những tinh thể đã tẩy luôn chữ in và biến sách thành những vật thể mỹ thuật nhưng không còn chức năng, biến những câu chuyện mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm”. Sách sẽ trở thành những kỷ vật bất tử nhưng vô nghĩa trong tương lai.

Những trang giấy dính bết vào nhau trong lớp tinh thể hoá chất kết tinh, những dòng chất lỏng đông cứng như đang cố chảy tràn xuống đất. Những chiếc bìa cứng mở ra, vặn vẹo, biến dạng như đau đớn vì bị lãng quên. Alexis Arnold nói: “Những cuốn sách khi đã kết tinh như vậy sẽ trở thành những mẫu vật địa chất thấm đẫm lịch sử của thời gian, của việc sử dụng và của niềm hoài nhớ”.

Vài tác phẩm trong bộ sưu tập “Những cuốn sách đóng băng” của Alexis Arnold:

Bia mộ đỏ
Bia mộ đỏ

 

Tuyết
Tuyết

 

Tội ác và trừng phạt
Tội ác và trừng phạt

 

Cội rễ tiền sử
Cội rễ tiền sử


HOÀNG THẢO (theo Fast Company Magazine)