Bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang

02:09, 18/09/2013

(LĐ online) - Lệ Thủy, Quảng Bình là vùng quê sông nước, nên trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây có nhiều hoạt động gắn chặt với sông nước, mà một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền là bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang có từ lâu đời, đặc biệt là sau năm 1945 đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

(LĐ online) - Lệ Thủy, Quảng Bình là vùng quê sông nước, nên trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây có nhiều hoạt động gắn chặt với sông nước, mà một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền là bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang có từ lâu đời, đặc biệt là sau năm 1945 đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.


Sông Kiến Giang tự bao đời nay chở nặng phù sa cho cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay” của Lệ Thủy và chứng kiến biết bao chiến công của người dân nơi đây trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với những trận đánh đã đi vào lịch sử như Xuân Bồ, An Mã, Quảng Cư, Thượng Phong… đồng thời, sông cũng lưu giữ những nét đẹp của đời sống văn hóa tinh thần in đậm dấu ấn của sông nước, của cư dân. Một trong những nét đẹp đó là bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang. Theo những bậc cao niên kể lại, trước Cách mạng Tháng 8, bơi, đua thuyền Kiến Giang đã có và vào những thời điểm vua quan triều đình phong kiến về thăm Lệ Thủy, bơi, đua thuyền được tổ chức rầm rộ, hoành tráng như là một nghi thức chào đón, thể hiện lòng trung thần, ngưỡng mộ của người dân đối với chế độ và thiên tử… Sau Cách mạng Tháng 8 thành công, bơi, đua thuyền Kiến Giang được tổ chức quy mô, long trọng hơn vào dịp Quốc khánh 2/9 và mang ý nghĩa sâu sắc mừng sự thành công của cách mạng dân tộc dân chủ, sự ra đời của nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Giải chính thức được tổ chức vào ngày 2/9, nhưng không khí của bơi, đua thuyền thì đã diễn ra trước đó từ rất sơm. Vào những ngày trung tuần tháng 8 hàng năm, những con em Lệ Thủy dù sinh sống làm ăn nơi đâu, cũng bắt đầu chộn rộn hướng về quê hương để được chứng kiến sự sôi động của bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang. Kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thọ 103 tuổi(1908-2013), biết được quy mô giải bơi, đua thuyền Kiến Giang sẽ rất hoành tráng và sôi động, nên từ rất sớm, không chỉ có con em Lệ Thủy, mà còn nhiều người dân khác trong tỉnh, ngoài tỉnh từ khắp bốn phương đổ dồn về Lệ Thủy trong sự háo hức chờ đợi sự kiện văn hóa đẹp đẽ một năm chỉ diễn ra một lần trên sông Kiến Giang: Bơi, đua thuyền truyền thống!


Sau nhiều ngày luyện tập, bơi, đua “thụa”(bơi, đua thử) và bơi, đua vòng ngoài, đội bơi vào chung kết hai hạng: hạng A 11 thuyền và hạng B 10 thuyền, đội đua gồm 8 chiếc. Giải bơi, đua chung kết diễn ra hết sức hào hứng sôi nổi, với nhiều cuộc bứt phá “ngoạn mục” trên chặng đường dài 23 km từ Xuân Bồ về An Hạ, không những chỉ các vận động viên nỗ lực hết sức để giành vị trí cao, mà cả người cổ vũ chật cứng hai bên bờ, trên các chiếc cầu bắc ngang qua sông cũng cổ vũ hết mình cho đội đua của địa phương mình nói riêng, cho đoàn đua nói chung. Một không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt dọc theo sông Kiến Giang.

Hoàng Kiến Giang