Thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh

10:05, 15/05/2015

(LĐ online) - Đã 46 năm rồi "vắng Bác", song, trong tâm tưởng của 90 triệu dân đất Việt và những ai trên thế giới yêu đất nước Việt Nam, kính yêu Bác Hồ thì dường như Bác mới vừa…đi xa! Tôi bâng khuâng lật từng trang viết chứa chan lòng kính yêu Bác Hồ của các thi sĩ, các nhà báo, các nhà hoạt động cách mạng trên thế giới đã dành cho Bác-Người đã chiến đấu không ngừng nghỉ không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho cả nhân loại hòa bình…

(LĐ online) - Đã 46 năm rồi “vắng Bác”, song, trong tâm tưởng của 90 triệu dân đất Việt và những ai trên thế giới yêu đất nước Việt Nam, kính yêu Bác Hồ thì dường như Bác mới vừa…đi xa! Tôi bâng khuâng lật từng trang viết chứa chan lòng kính yêu Bác Hồ của các thi sĩ, các nhà báo, các nhà hoạt động cách mạng trên thế giới đã dành cho Bác-Người đã chiến đấu không ngừng nghỉ không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho cả nhân loại hòa bình…
 
* Cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh - nguồn cảm xúc vô tận
 
Trên tay tôi là tập thơ “Tên Người là cả một niềm thơ”, với 59 bài thơ của các thi sĩ ở 26 nước đã viết về Bác Hồ, do NXB Thanh niên ấn hành năm 1974. Để tuyển chọn những tác phẩm sâu sắc của các nhà thơ trên thế giới viết về Bác và ra mắt độc giả ngay trong những ngày đất nước còn chìm trong chiến tranh (xuất bản 4/1974), đã có 28 nhà thơ, những dịch giả tên tuổi của Việt Nam dịch, chuyển ngữ thơ: Xuân Diệu, Tố Hữu, Tế Hanh, Phạm Huy Thông, Trinh Đường… Qua đây, thêm một lần nữa giúp chúng ta hiểu vì sao Bác Hồ trở thành niềm kính yêu vô vàn đối với nhân dân thế giới - “Tên Người là cả một niềm thơ” bất tận!
 
Trước nay, ở Việt Nam đã có hàng trăm bài thơ bất hủ của những nhà thơ tên tuổi viết về Bác Hồ: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Viễn Phương, Nguyễn Đức Mậu, Hải Như, Minh Huệ…Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một con người Việt Nam của người Việt Nam mà Bác đã trở thành con người của thế giới; con người của mọi dân tộc cần lao, bị áp bức, đọa dày. Cả cuộc đời Người đã đấu tranh không biết mệt mỏi cho đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dân tộc Việt Nam hoàn toàn tự do, ấm no, hạnh phúc và cho thế giới hòa bình - Người là hiện thân của nhân loại. Bởi vậy, viết về Bác Hồ, ca ngợi Hồ Chí Minh đã là nguồn cảm xúc, thi hứng chung, vô cùng tận của thi sĩ khắp thế giới.
 
Trong cuộc đời cách mạng, Bác Hồ đã đặt chân đến 30 quốc gia, làm nhiều nghề khác nhau để sống, để tìm kiếm con đường cứu nước, cứu dân. Có hiểu sâu sắc tình yêu lớn lao của Bác đối với dân, với nước mới viết được những câu thơ này: “Vì đất nước/Người đã ra đi/Tại những miền xa lạ/Người hiểu thêm Tổ quốc của mình…” (Enxơtơ su  Ma Khơ - CHDC Đức).
 
Với tác phẩm nổi tiếng“Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm thơ”, Phêlích Pita Rôđơrighết - nhà thơ Cu Ba đã khẳng định sức hấp dẫn của đề tài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các thi sĩ trên cả thế giới. Ở đó là sự khái quát toàn bộ các khía cạnh về một nhân cách lớn Hồ Chí Minh:“Bởi vì Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh/Nhà thơ Hồ Chí Minh/Người nông dân Việt Nam trong sáng: Hồ Chí Minh…”. Theo nhà thơ, chỉ có Hồ Chí Minh mới quặn thắt lòng trước cảnh: “Trong mỗi xóm nhỏ tan hoang vì bom na-pan Mỹ/Một mảnh tim Người tự cháy xót xa/Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ…”.
 
 Một nhà thơ khác người Cuba cũng bằng thi pháp hóa, nhưng được nâng lên toàn diện hơn và bằng sự cảm nhận tuyệt vời về Hồ Chí Minh; theo tác giả, để làm nên một người cộng sản, Hồ Chí Minh hội tụ đủ các yếu tố: 
 
“Bác vốn là người du kích
Ngoài trí thông minh, Người chẳng thiếu gì cảm xúc:
Bác vốn là nhà thơ
Ngoài sự tinh anh, Người có tầm nhìn xa:
Bác vốn là nhà chính trị
Ngoài sự hiểu biết, Người còn bao vốn quý:
Bác vốn là người thầy
Và tất cả chung đúc vào đây:
Người du kích, nhà thơ, nhà chính trị, người thầy
Để làm nên một người cộng sản...” 
(Lisanđơrô  Ôtêrô - Cu Ba).
 
Trong niềm yêu mến, kính phục của các nhà thơ thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấp lánh như viên ngọc sáng, một người cộng sản mẫu mực; đạo đức, nhân cách, thanh cao, vĩ đại mà dung dị, gần gũi, chan hòa với mọi người, Bác thuộc về nhân dân, mọi dân tộc khổ đau trên toàn thế giới:“Người nông dân gặp Bác/Đoán Bác là nông dân /Anh công nhân đường sắt/Tưởng Bác là công nhân.../Người là ai? Người là ai?/Mà sao lại quá bình thường? Để đến khi “Người đã xa mấy dặm đường/Mọi người mới biết tỏ tường:/ Đấy là lãnh tụ Việt Nam”. (Câu chuyện Mục Nam Quan - Trương Vĩnh Mai – Trung Quốc). Sự khiêm nhường của Bác Hồ được nhà thơ Cu Ba - Inđiô Nabôri thốt lên đầy sự khâm phục:
 
“Bác Hồ ơi
Ca ngợi Người
Không cần phải viết một bản Ô-đi-xê hay I-li-át
Cũng chẳng cần đâu một áng thơ dài
Ca ngợi Người, Bác Hồ ơi
Là bản anh hùng ca thời đại
Gọn gàng trong hai chữ VIỆT NAM !”
(Ca ngợi Người)
 
Trước nay, trên thế giới chưa có vị lãnh tụ nào gần gũi với nhân dân, yêu nhân dân nước mình và người dân khắp năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Những tưởng chỉ có người Việt Nam mới gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác, Bác Hồ; thật xúc động trong tập thơ“Tên Người là cả một niềm thơ” có đến 14 bài thơ đã lấy hai từ “Bác Hồ” để đặt tên bài thơ của các tác giả. Bác Hồ đã vượt lên“một niềm thơ” để trở thành tên gọi chung, niềm tự hào của cả thế giới :
 
“Hồ Chí Minh: Hạnh phúc nở muôn hoa
Thế giới quanh Người không dứt lời ca”.
(Hồ Chí Minh - Êoan Maccon - Anh).
 
* Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng
 
Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng trong tâm thức và là niềm kính yêu vô bờ bến đối với dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới. Từ lúc bôn ba đi tìm đường cứu nước, đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc và cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới cho đến khi “lên đường theo tổ tiên” về với “thế giới người hiền”, tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh luôn được bạn bè thế giới kính trọng, ngưỡng mộ vô song. Một nhà thơ người Haiti sống ở Cu Ba, năm 1961 sang thăm Việt Nam, được Bác Hồ tiếp đã cảm phục viết: “Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở đâu, ở đâu có mùa xuân, xin hãy đến thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng của thời đại chúng ta”.
 
Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi, để lại cho hàng triệu triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới niềm tiếc thương vô hạn. Trong Điện chia buồn của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ cách mạng Cuba, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã viết: “...Hồ Chủ Tịch thuộc những lớp người đặc biệt mà cái chết đã gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”. Điện chia buồn của BCH Trung ương Đảng Cộng sản I-ta-li-a cũng đã viết: “ở Người có cái gì đó không thể chết được và sẽ không bao giờ chết...”. Khẳng định Hồ Chí Minh con người của nhân loại, Mighen Đêxtêphanô (người Cuba), Giáo sư cố vấn Viện nghiên cứu châu Á viết: “Hồ Chí Minh là tác giả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng với bản chất của nó, trong nguồn gốc của nó, trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của nó luôn là nguồn cảm hứng và là người chỉ đường. Và cuối cùng chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của chữ đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước...”...
 
Tình cảm của bạn bè quốc tế đã dành cho Bác Hồ hết sức đặc biệt, đúng như những câu thơ đầy niềm tự hào của nhà thơ Hải Như đã viết trong những ngày Bác qua đời: 
 
“Hỏi có ai giàu hơn Bác Hồ ta 
Người chợp mắt, cả năm châu cùng đến 
Trên giường Bác, chúng tôi không thắp nến 
Đã có trăng sao ôm ấp quanh Người”
(Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi).
 
Phải là người “Giàu” như Bác Hồ, Người mà đạo đức, nhân cách, sự hy sinh, cống hiến trọn vẹn cho dân, cho nước, cho phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc dân chủ trên toàn thế giới tỏa sáng, đã ảnh hưởng lớn đến nhường nào mới đón nhận niềm kính trọng, nghiêng mình của cả thế giới ! 
 
Ngoài thơ ca, Bác Hồ cũng là đề tài mà báo chí các nước tập trung ca ngợi nhiều nhất. Tờ Tiến lên của Xri Lanca nhận định: “Người (Hồ Chủ Tịch) đã làm nên lịch sử hiện đại, là một trong những nhân vật cao quý nhất, đáng kính nhất của thời đại chúng ta”. Tiến sĩ Mô-đa-gát At-mét, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO nói: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”...
 
Sau khi Bác qua đời, báo chí nhiều nước đã dành nhiều bài viết xúc động để ca ngợi, ghi nhận đóng góp lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào hòa bình trên thế giới. Báo Quan Điểm của Miến Điện ra ngày 5/9/1969 nhận xét về Hồ Chí Minh: “Người luôn đứng về phía độc lập, công lý và phồn vinh của loài người và đấu tranh để thực hiện những mục tiêu đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là gương sáng ngời của nhân dân Việt Nam, nhân dân các thuộc địa, các lực lượng dân chủ và hoà bình thế giới”....
 
Đọc lại những vần thơ cũ, những bài viết, những nhận định chí lý, chí tình của bạn bè thế giới viết về Bác Hồ, là công dân Việt Nam, tôi hết sức xúc động và tự hào vì Việt Nam có Bác Hồ, một con người Việt Nam đã làm rạng danh non sông, Tổ quốc...
 
THANH DƯƠNG HỒNG