Từ trừu tượng đến trừu tượng

02:05, 05/05/2015

(LĐ online) - Đó là chủ đề của triển lãm tranh sơn dầu của người họa sỹ chuyên vẽ tranh bằng ngón tay trỏ Võ Trịnh Biện và Nguyễn Lai vừa cho ra mắt công chúng phố núi và khách du lịch vào sáng 5/5, tại nhà Triển lãm khu Hòa Bình (TP Đà Lạt). 

(LĐ online) - Đó là chủ đề của triển lãm tranh sơn dầu của người họa sỹ chuyên vẽ tranh bằng ngón tay trỏ Võ Trịnh Biện và Nguyễn Lai vừa cho ra mắt công chúng phố núi và khách du lịch vào sáng 5/5, tại nhà Triển lãm khu Hòa Bình (TP Đà Lạt). 
 
Du khách thưởng lãm tranh tại nhà trưng bày
Du khách thưởng lãm tranh tại nhà trưng bày
 
Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm với nhiều kích cỡ khác nhau, được chọn lọc từ những tác phẩm tiêu biểu do hai họa sỹ sáng tác từ năm 2013 đến nay. Đặc biệt, trong số này có 17 tác phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ tài hoa Quang Dũng, với những nét vẽ phóng khoáng, tinh tế; cách phối màu điêu luyện, gợi nhắc không khí hào hùng, bi tráng của đoàn quân Tây Tiến năm xưa. Ngoài chất liệu sơn dầu, một số tác phẩm được vẽ bằng “chế phẩm sinh học” cây trồng gây kích ứng cả về mặt thị giác lẫn khứu giác đối với khán giả đến thưởng lãm tranh… 
 
Triển lãm mở cửa đón khách kéo dài đến hết ngày 13/5/2015.
 
Thụy Trang