Bên dòng Krông Knô

08:10, 28/10/2010

Chiều trôi màu ráng đỏ

Dòng Krông Knô chậm nguồn

Nghe lời ca sơn nữ

Khói lam huyền trên Bon…

Chiều trôi màu ráng đỏ
Dòng Krông Knô chậm nguồn
Nghe lời ca sơn nữ
Khói lam huyền trên Bon…

Lá rừng như vẫy gọi
Giọt nắng còn vấn vương
Tiếng khèn Mông rưng rức
Nghe lòng mình yêu thương !

Ôi Krông Knô…Krông Knô
Nơi sông chồng gặp vợ (*)
Nơi chúng mình duyên nợ
Hái hoa rừng trao nhau

Chiều thị trấn tối mau
Cánh bằng lăng tím ngắt
Mặt trời chìm trong mắt
Hay trên dòng Krông Knô…?!

                       Nguyễn Thánh Ngã

(*) Krông Knô là sông chồng và Krông Ana là sông vợ