Bụi phấn bay rồi

03:11, 17/11/2010

Viên phấn ấy / bàn tay ai nắn nót / bài luận văn cô giáo giảng trong đời

Viên phấn ấy
bàn tay ai nắn nót
bài luận văn cô giáo giảng trong đời

Một đời hoa
đời thực ở nơi đâu
trong ý nghĩ những học trò bé bỏng

Các em nhìn
trong đáy mắt suy tư
những công thức hình học
những vòng tròn, tam giác
bài đại số ngày xưa chưa giải hết phương trình

Nhưng viên phấn đã dắt chúng ta qua
những tháng ngày đẹp nhất
viên phấn đã giúp chúng ta hiểu nhân học là gì

Người qua sông phải nhớ kẻ đưa đò
Người làm người phải tôn sư trọng đạo !

Và bụi phấn bay bay…
như kiến thức rồi sẽ bỏ ta bay mất
nếu không có Thầy gieo nhân nghĩa vào trong

Các em nhìn,
bàn tay ai nắn nót…
Bảng còn đây
mà bụi phấn bay rồi
dòng chữ gầy bật khóc…

Nguyễn Thánh Ngã