Nợ quê hương

08:11, 04/11/2010

Dáng lúa tháng Mười thân lạnh ngắt /  Vẫn còn cuống quýt giữ đòng non

 Bão lụt miền Trung lại đổ về 

Nhà em tôi đó nép ven đê.

Dáng lúa tháng Mười thân lạnh ngắt

Vẫn còn cuống quýt giữ đòng non.

 

Xơ xác bờ tre, nát rặng dừa

Nếp nhà ai mất ở làng ta,

Đã bao chừng bữa... chưa hồng lửa?

Ta nợ quê hương đã quá nhiều...

 

Không thể bên nhau cuộc chống chèo

Vượt qua gềnh lũ, thác cheo leo

Mai này trở lại quê em nhé

Sẽ lợp nhà thơm rơm nếp vàng...!

                           Nguyễn Thanh Đạm