Tím chiều Đà Lạt

11:12, 08/12/2010

Những bước chân lạc lối / Qua bao nhiêu đồi dốc / Rừng thông xanh rợp mát / Tím chiều Đà Lạt mộng mơ.

Những bước chân lạc lối
Qua bao nhiêu đồi dốc
Rừng thông xanh rợp mát
Tím chiều Đà Lạt mộng mơ.

Ngày xưa em mặc áo hoa sim
Bẽn lẽn phượng tím bên hồ
Chùm mimosa ngại ngùng xấu hổ
Gió cuộn vào hàng cây.

Thành phố mù sương bàng bạc giăng mây
Ru hồn ai rơi giọt cà phê đáy cốc
Hương vị ngọt ngào nụ hôn lên tóc
Nhạc Trịnh len vào hư không.

Vẫn chiếc áo thủy chung
Em mặc ngày đưa tiễn
Hãy nhìn vào mắt nhau
Dấu tình trong đó… dù biền biệt cuối trời.

Hồ Nghĩa Phương