Bảo Lộc xuân

10:01, 14/01/2011

Trời xuân Bảo Lộc/Nắng vàng ươm đơm hạt cà phê/Xanh mơn mởn đồi chè/Búp non nảy lộc nghe lời gió hát/Núi Đại Bình mây vờn bốn chóp/Nghiêng mình ngắm suối Đạ Nga/Ngẫu hứng ĐamB’ri ché rượu la đà,/Rộn rã cồng chiêng/Cúng Giàng lúa mới.

Trời xuân Bảo Lộc
Nắng vàng ươm đơm hạt cà phê
Xanh mơn mởn đồi chè
Búp non nảy lộc nghe lời gió hát
Núi Đại Bình mây vờn bốn chóp
Nghiêng mình ngắm suối Đạ Nga
Ngẫu hứng ĐamB’ri ché rượu la đà,
Rộn rã cồng chiêng
Cúng Giàng lúa mới.
B’Lao Srê này em trông đợi
Xúng xính ùi * hoa sắc tím tươi màu,
Chợ Đại Lào nhộn nhịp Lộc Châu
Lưng gùi ngô nếp Đạ Nghịch
Núng nính ngực trần, mắt liếc ai thích...
Nắng tháng hai
Mưa dai tháng bảy,
Bảo Lộc bốn mùa cây trái
Sum suê
Dân trăm quê
Tứ xứ tụ về,
Đất lành chim đậu
Bảo Lộc thành nơi yêu dấu
Nở hoa
Hồ Nam Phương lãnh đãng sương sa,
Núi S’rlung ngậm vành trăng khuyết,
Xóm Sình thành hồ bán nguyệt
Đêm về tình tứ gái trai,
Mai vàng nở thắm giêng hai
Xuân vui mọi nẻo đường dài B’Lao.

                                                                     Hà Bình Minh

 ùi * (tiếng K’Ho): váy