Có một chút tình si

04:01, 19/01/2011

Mùa đợi em gầy trong mắt ngọc / Ngất ngư say nắng thả sang chiều / Tôi hóa đá trong vô cùng mắt biếc / Em rộn ràng thổn thức với lời yêu.

Mùa đợi em gầy trong mắt ngọc
Ngất ngư say nắng thả sang chiều
Tôi hóa đá trong vô cùng mắt biếc
Em rộn ràng thổn thức với lời yêu.

Một với nửa lòng thôi không kẻ lạ
Mưa xuân, mưa xuân chất ngất lòng say
Lời thầm thì tình nhân bóng lá
Gió đưa môi lướt khẽ mắt ai cay

Có đôi chút tình si bên mái lá
Nợ ríu ran cho suốt một mùa yêu
Hồn vía hỡi thẩn thơ về với hỡi
Có một tôi ngơ ngẩn với một chiều.

Lâm Bằng