Đà Lạt của tôi

03:01, 25/01/2011

Đà Lạt - như thể anh yêu em / Để trăng đêm không bao giờ khuyết / Giọng thì thầm mải miết giữa rừng thông / Cho hồ Than Thở hết giận hết hờn

Đà Lạt - như thể anh yêu em
Để trăng đêm không bao giờ khuyết
Giọng thì thầm mải miết giữa rừng thông
Cho hồ Than Thở hết giận hết hờn
Cho suối Cam Ly xanh hơn ngày ấy
Đà Lạt ơi! 116 năm rồi đấy
Lắng đọng ngút ngàn theo dòng chảy thời gian
Em kiêu sa - đứng giữa đại ngàn
Từ thưở cha đi đánh giặc
Mẹ đau thương - giấu dòng nước mắt
Ôm nỗi sầu - trong khoảnh khắc chia ly
Với cuộc trường chinh, trong dáng đứng diệu kỳ
Đà Lạt vẫn âm thầm sâu lắng
Vẫn đồi nhấp nhô quyện vầng mây trắng
Vẫn hàng thông xanh im ắng đón trưa hè
Vẫn những đường cong khuất nón em che
Cho anh đến với em Đà Lạt
Cho nỗi niềm riêng - với bao khao khát
Hòa quyện vào nhau trong tiếng hát dân ca
Để yêu thương - trải khắp mọi nhà
Xây nền móng vững - cho hoa đơm cành
Cho thông Đà Lạt thêm xanh
Cho tình em đến với anh thắm nồng
Chắt chiu chăm những đóa hồng
Để cho Đà Lạt - hóa rồng bay cao

Tôi về Đà Lạt hôm nao
Chia tay lòng nặng xiết bao nghĩa tình.
 
Vũ T.A