Một tuần sáu ngày làm việc/Quẩn quanh trong 4 bức tường/Trưa tạm mì tôm nước lạnh/Ngả lưng ghế cứng chập chờn
Một tuần sáu ngày làm việc
Quẩn quanh trong 4 bức tường
Trưa tạm mì tôm nước lạnh
Ngả lưng ghế cứng chập chờn
Thèm nâng bát cơm nóng hổi
Rau muống xanh, lát ớt hồng
Chúm chím nụ cười con gái
Hoa nở xinh đến nao lòng
Thèm cả tiếng cười hàng xóm
Lâu gâu chó sủa vu vơ
Chuông leng keng người gọi rác
Kẽo cà ngọn gió đu đưa
Mong sao đến ngày thứ Bẩy
Ngủ vùi trong chiếu chăn thơm
Ngắm đàn chim sâu lích chích
Mổ đùa rèm cửa lơn mơn
Chồng đã ra đường từ sớm
Ngoài phố nhiều chuyện vui hơn
Con theo bạn đi xem xiếc
Sân khấu lắm trò lạ hơn
Vào – ra gặp tường im lặng
Chẳng đâu thấy dấu tay mình
Mới biết đã thành kẻ lạ
Lạnh người tổ ấm chênh vênh.
Minh Hằng